Home Cộng Đồng Cuộc sống trụy lạc của triệu phú Úc: “Yêu” 28 chân dài mỗi tuần, lôi cả vợ vào tham gia
Cộng Đồng

Cuộc sống trụy lạc của triệu phú Úc: “Yêu” 28 chân dài mỗi tuần, lôi cả vợ vào tham gia

Ngay cả khi đã có một tổ ấm viên mãn, tay chơi người Úc này vẫn khiến người đời choáng váng với lối sống phóng túng hơn cả những gã độc thân nổi loạn.

Từ gã trai “vô giáo dục” chuyên gây rối

Sinh ra tại Melbourne, Úc vào tháng 3/1972, Travers Beynon là người thừa kế và giám đốc điều hành của đế chế thuốc lá FreeChoice. Công ty này do bố mẹ của Travers, ông Trevor và bà Sandra lập ra, hiện có hơn 200 cửa hàng trên khắp đất nước.

Thời trung học, Travers theo học trường Clairvaux College, một ngôi trường dành cho các nam sinh ở phía nam thành phố Brisbane. Anh có phương châm “Chúa là cuộc sống của chúng ta” trong những năm học trung học. Có thể nói, thời trẻ Travers điển hình là một thanh niên vô giáo dục và chuyên gây rối.

Cuộc sống trụy lạc của triệu phú Úc: "Yêu" 28 chân dài/tuần, lôi cả vợ vào các buổi hoan lạc - ảnh 1

Triệu phú người Úc Travers Beynon.

Travers từng là một cầu thủ chơi Aussie Rules (bóng đá theo luật Úc). Anh bắt đầu sự nghiệp tại câu lạc bộ Southport Sharks của Gold Coast.

Travers từng được gửi đến câu lạc bộ North Melbourne Kangaroos trước mùa giải 1989 nhưng bị chấn thương lưng do suy nhược. Chấn thương này một lần nữa cản trở sự nghiệp của anh sau khi anh được trao đổi với Brisbane Lions vào năm tiếp theo. Vì vậy, Travers chuyển sang làm người mẫu. Anh từng làm mẫu cho Levi Jeans, Moschino, Valentino, Paul Smith và Calvin Klein. Travers cũng từng chụp hình cho Versace tại Milan.

Sau này, Travers về thừa kế sự nghiệp của bố mẹ, đó là công ty thuốc lá FreeChoice. Theo định giá của trang Celebrity Net Worth năm 2018, khối tài sản của Travers trị giá 142 triệu USD. Nhưng nhiều tài liệu khác nói rằng số tiền này đã tăng lên gần 39 triệu USD nhờ vào các nguồn thu đến từ FreeChoice. Ngoài ra, Travers còn sở hữu một bộ sưu tập xe hơi ấn tượng, bao gồm những siêu xe như Rolls Royce, Lamborghini và Ferrari. Tay chơi này hiện ở trong biệt thự sang trọng gồm 6 phòng ngủ, trị giá khoảng 3 triệu bảng Anh nằm trong khu dân cư ven sông độc quyền tại Gold Coast, bang Queensland, nước Úc.

Cuộc sống trụy lạc của triệu phú Úc: "Yêu" 28 chân dài/tuần, lôi cả vợ vào các buổi hoan lạc - ảnh 2

Cuộc sống trụy lạc của triệu phú Úc: "Yêu" 28 chân dài/tuần, lôi cả vợ vào các buổi hoan lạc - ảnh 3

Travers cùng vợ, cô Taesha và 2 con gái.

Dù nổi tiếng khắp thế giới về độ thác loạn, chơi bời, nhưng người ta không thể phủ nhận tài năng trong kinh doanh của triệu phú này. Trợ lý của anh ta, Greg Tyshing từng mô tả ông chủ của mình là hình mẫu cho sự thành công và chuyên nghiệp ở trong lẫn ngoài nước.

Đến tay chơi nổi tiếng bậc nhất thế giới

Mức độ ăn chơi của Travers từng được báo chí ví với Hugh Hefner hay Dan Bilzerian, những tỷ phú trụy lạc trứ danh người Mỹ. Với biệt danh Candyman, Travers thường xuyên đăng những bức ảnh về lối sống xa hoa của mình lên Instagram. Tài khoản mạng xã hội của anh hiện có hơn 878.000 lượt người theo dõi.

Cuộc sống trụy lạc của triệu phú Úc: "Yêu" 28 chân dài/tuần, lôi cả vợ vào các buổi hoan lạc - ảnh 4

Cuộc sống trụy lạc của triệu phú Úc: "Yêu" 28 chân dài/tuần, lôi cả vợ vào các buổi hoan lạc - ảnh 5

Cuộc sống trụy lạc của triệu phú Úc: "Yêu" 28 chân dài/tuần, lôi cả vợ vào các buổi hoan lạc - ảnh 6

Triệu phú người Úc sở hữu hàng loạt món đồ giá trị.

Travers gặp người vợ đầu tiên của mình, Hoa hậu thế giới Ninibeth Beatriz Jiminez Leal khi đang sống ở nước ngoài. Ninibeth trở thành hoa hậu Venezuela vào năm 1991, sau đó giành vương miện Miss World trong cùng năm tại Atlanta, Georgia, Mỹ khi 20 tuổi. Sau khi kết hôn, Ninibeth đã sinh cho tỷ phú Úc hai người con là Valentino và Lucciana. Sau này, Travers chia tay người vợ đầu và kết hôn với cô Taesha. Họ cũng có với nhau hai đứa con.

Nếu những gã trai hư khác bộc lộ bản chất hoang dại của mình khi độc thân thì Travers lại khác, anh hư từ thời niên thiếu cho tới khi trưởng thành, ngay cả khi vợ con đã đề huề. Cuộc sống của Travers không thể thiếu mỹ nữ và tiệc tùng. Bilzerian, ông vua Instagram người Mỹ từng tuyên bố mỗi tuần ngủ với 17 cô gái. Travers chơi trội hơn khi đêm nào cũng ân ái với ít nhất 4 cô và mỗi tuần có cả thảy 28 chân dài bên cạnh. Điều đáng nói là gã trai hư này còn lôi kéo vợ mình vào những cuộc hoan lạc ấy, coi vợ giống như bao chân dài bên cạnh. Travers từng gây bão khi đăng một bức ảnh lên Instagram chụp lại cảnh anh ta nắm tay vợ mình, xung quanh là những nhân tình khác.

Cuộc sống trụy lạc của triệu phú Úc: "Yêu" 28 chân dài/tuần, lôi cả vợ vào các buổi hoan lạc - ảnh 7

Travers tự nhận mình không thể sống thiếu phụ nữ và tiệc tùng.

Tay chơi người Úc đã kết hôn nhưng anh ta thường xuyên đăng những bức ảnh rõ nét chụp bản thân được vây quanh bởi một loạt phụ nữ khỏa thân. Người vợ hiện tại của Travers cũng vui vẻ chia sẻ chồng mình với hàng trăm phụ nữ khác. Một trong số 10 người bạn gái của anh ta còn ngủ chung giường với cặp vợ chồng này hàng đêm.

Người dẫn chương trình Bianca Dye, bạn của Travers, đã tiết lộ về những gì diễn ra bên trong các bữa tiệc xa hoa của tay chơi này. Theo đó, các bữa tiệc “không phải những thứ đồi trụy” mà thay vào đó đều là những điều “vui vẻ, gợi cảm và tôn vinh cơ thể con người”.

Cuộc sống trụy lạc của triệu phú Úc: "Yêu" 28 chân dài/tuần, lôi cả vợ vào các buổi hoan lạc - ảnh 8

Thói ăn chơi trác táng của Travers khiến anh nhận về rất nhiều chỉ trích.

Cô cho biết bữa tiệc được tổ chức vào tháng 12 giống như thể “bước vào một vũ trụ khác” và có tới 150 nhân viên làm việc sau hậu trường. Bianca nói rằng 1.000 khách được chọn lựa đặc biệt đã uống “10.000 chai Absolut Vodka”, champagne và rượu tequila chất lượng cao. Thậm chí, chủ nhà còn chuẩn bị những phòng đặc biệt có chuyên gia làm tóc và trang điểm phục vụ cho khách nữ sau khi vui đùa trong hồ bơi.

Cuộc sống trụy lạc của triệu phú Úc: "Yêu" 28 chân dài/tuần, lôi cả vợ vào các buổi hoan lạc - ảnh 9

Chính lối sống phóng túng và những cuộc thác loạn quái đản này đã khiến Travers nhận về vô số gạch đá từ cư dân mạng. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ về độ chịu chơi, sự giàu có thì phần lớn đều tỏ ra bất bình thay cho vợ của anh ta. Thế nhưng, dù người ngoài có chỉ trích như thế nào thì tay chơi này vẫn bỏ ngoài tai tất thảy, vẫn sống hoan lạc và tận hưởng những gì mình đang có.

Theo Eva

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *