Tin Tức Nước Úc – Cô Eleanor Mapp đang mang thai và rơi vào trạng thái tuyệt vọng, nhưng Bộ Di trú lại đang muốn đưa cô lên máy bay trong vòng vài ngày tới và gửi trả cô trở về Mỹ.
Cô Eleanor, 30 tuổi, và các bác sĩ của cô tin rằng chuyến bay này có thể khiến cô và đứa con chưa được sinh ra của cô mất mạng.
“Tôi cảm thấy sợ, tôi rất lo sợ cho mạng sống của mình,” cô nói.
“Nếu bị gửi trả về Mỹ thì đứa bé chưa sinh cũng như tôi sẽ chết.”
Cô Eleanor đã có 4 lần mang thai nguy cơ cao, và 3 trong số đó là với người bạn trai người Úc.
Bé Mia của cô đã được sinh non sớm 24 tuần, và đã mất 2 ngày sau đó.
Cô Eleanor cũng đã mất đi cặp em bé song sinh của mình trong một thời kỳ mang thai khác.
Cô Eleanor hiện đang sống cùng với người bạn trai và gia đình của anh này.
Visa bridging của cô sẽ hết hạn vào ngày hôm nay và cô đang rất lo sợ ngày mai sẽ nhận được những một tiếng gõ cửa của các quan chức di trú.
Nếu sống sót sau chuyến bay về Mỹ, cô sẽ phải ở một mình và không có tiền, không có nơi ở cũng như sự chăm sóc sức khoẻ.
“Tôi sẽ phải sống trên đường phố, như tôi đã nói. Tôi sẽ sống trong nghèo đói, sống trên đường phố, và không có nơi nào để đi.”
Bạn nên xem: Câu chuyện về người đàn ông gốc Việt chờ bị trục xuất khỏi Mỹ
Theo Báo Úc