Home Tin Nước Úc Vì sao ở Úc “tầng lớp thấp” không cúi đầu trước “tầng lớp quyền quý”?
Tin Nước Úc

Vì sao ở Úc “tầng lớp thấp” không cúi đầu trước “tầng lớp quyền quý”?

Australia Day 2014

Báo Alo Úc – Trên mảnh đất ủng hộ dân chủ tự do như Úc, người dân sống rất tự tin và độc lập. Có nhiều người Trung Quốc cảm thán rằng trước đây ở trong nước, người khác đều cúi đầu trước họ, nhưng ở Úc thì ngay cả những người nhặt rác, người vô gia cư bên đường hỏi xin bạn điều thuốc cũng đều đứng rất thẳng lưng.

Trước đây, bài viết có tên là “Sự tự tin của xã hội Úc: Vì sao người dân thường từ trước tới nay không cúi đầu khi nhìn thấy tầng lớp quyền quý?” do một người Hoa di cư đến Úc đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều người đọc.

Anh viết rằng, ở Úc, mỗi người đều tôn trọng bạn thích làm gì cũng như không thích làm gì, tương tự, xã hội như thế này ý thức ngầm rằng yêu cầu bạn cũng phải tôn trọng người khác thích và không thích làm gì.

Ở Úc, sẽ chẳng có ai cúi lạy bạn vì bạn đi xe sang.

Ở Úc, chẳng ai cảm thấy bạn cao hơn người khác một bậc vì bạn ở nhà to.

Ở Úc, không có ai phân biệt đối xử những người lao động tay chân.

Ở Úc, sức kêu gọi của lương cao, nhà đắt tiền và siêu xe không lớn như ở Trung Quốc.

Ở Trung Quốc mười mấy năm gần đây, rất nhiều các đại gia giàu lên nhanh chóng, sau khi đến Úc đều sẽ cảm thán rằng tại sao mình lại nhận được sự “lạnh nhạt” khi ở Úc?

Là một quốc gia phát triển theo chủ nghĩa tư bản, cảm giác “hư vinh” do “quyền quý” mang lại sẽ ít đi rất nhiều. Ở Úc, rất nhiều người dù làm công nhân lao động chân tay cũng cảm thấy thỏa mãn, ngoài ra lương cũng rất cao.

Khi bạn ra vào những nhà hàng sang trọng, người gọi xe cho bạn cũng rất đúng mực, lịch sự, chu đáo, từ khi đón đến lúc tiễn đều thể hiện sự tự tin.

Rất nhiều người Hoa đều cảm nhận rất sâu sắc sự tự tin của người Úc. Có những người Trung Quốc quyền quý khi vừa đến Úc đều ngạc nhiên nói: “Khi ở Trung Quốc, người khác thấy tôi đều sẽ cúi đầu khom lưng, lòng hư vinh được thỏa mãn cực kỳ. Nhưng ở Úc, ngay cả người nhặt rác, người vô gia cư bên đường hỏi xin tôi điếu thuốc cũng đứng rất thẳng lưng, quả thật rất kỳ lạ!”

Ở Úc, dù là cấp trên cấp dưới hay thầy cô với học sinh, tuổi già hay trẻ, mọi người đều xưng hô trực tiếp bằng tên, đây là sự tôn trọng lớn nhất đối với nhau. Ngược lại, những người đã quen cách xưng hô khéo léo của Trung Quốc, khi vừa đến Úc sẽ trở nên không thoải mái.

Người Úc rất tự tin cho dù là họ làm công việc gì.

Về mặt giải trí thì Úc không bì lại được cuộc sống về đêm nhộn nhịp ở Trung Quốc, và cái gọi là cuộc sống “chơi bời hàng đêm” chắc chắn là không có lợi cho sức khỏe.

Dù người Úc cũng thích uống rượu, nhưng luôn giới hạn vài ngày nào đó trong tuần. Thường thì buổi sáng họ ăn sáng, uống một tách cà phê, đến chiều còn có trà chiều kiểu Anh, dạo bước trên bãi biển, mỗi ngày đều như đang nghỉ dưỡng, hưởng thụ cuộc sống. Cuộc sống độc lập, thoải mái, thư giãn như thế này mới là điều mà rất nhiều người mong muốn.

Ở Úc, trong cuộc sống người ta xem trọng cảm nhận của bản thân hơn chứ không phải là những lời nịnh hót, a dua mà người khác dành cho bạn.

Ở Úc, không còn “so sánh”, “phân bì”. Thứ được người khác xem trọng là sự tôn trọng của bạn, chứ không phải những thứ như tài sản, nhà cửa, xe cộ, chi phiếu.

Người Hoa di cư đến Úc này nghĩ rằng việc lựa chọn đến Úc đã mang đến cho bản thân mình sự phát triển phù hợp hơn, anh không còn xem định hướng giá trị của người khác làm tiêu chuẩn thành công của mình nữa. Bởi vì “sự hạnh phúc trong cuộc sống là không phân biệt giàu nghèo, tự tin thì sẽ không cần phải dựa vào người khác”.

Theo Trí Thức VN

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...