Home Tin Nước Úc Úc: Bé trai 15 tháng tuổi chết đuối trong bồn tắm ở Adelaide
Tin Nước Úc

Úc: Bé trai 15 tháng tuổi chết đuối trong bồn tắm ở Adelaide

www.Alouc.com – Cặp vợ chồng ở Adelaide, Nam Úc đã trải qua những ngày đau khổ khi cậu con trai 15 tháng tuổi của họ bị chết đuối trong chính bồn tắm của gia đình vào ngày cuối tuần vừa rồi.

Theo lời người mẹ, Kelly-Anne Deverix kể thì con trai cô, Junior đang tắm trong bồn tại nhà riêng của họ ở Morphett Vale thì cô để con một mình trong khoảng 10-15 phút để đi lấy đồ từ máy giặt.

chết đuối

Người mẹ nghĩ Junior có thể tự đứng được, nhưng khi cô quay lại thì con trai mình đã tắt thở trong bồn tắm. Người cha là ông Donley cố gắng hồi sức cho cậu nhưng vô vọng. Ông nói ông đã tưởng kéo con mình sống lại một vài lần nhưng không, ông đã thu cuộc.

Cô Deverix nói sai lầm vô tình này đồng nghĩa với việc cô sẽ không bao giờ thấy được cậu con trai có đôi mắt màu xanh hay nhảy nhót và năng động của mình nữa.

“Là cha me, chúng tôi biết những việc gì con mình làm được và không làm được, tôi chỉ nhận được sự rủi ro và khả năng mà đáng lẽ tôi không nên có,” cô nói với báo The Advertiser.

“Nhưng tôi không thể cứ hối tiếc mãi, tôi không thể cứ đổ lỗi cho mình vì một sai lầm không cố ý đó.”

Người mẹ của 4 đưa con cũng nói cô không nghe thấy gì trong lúc đang ở phòng khác.

“Cháu rất thích nghịch nước, và như bạn có thể thấy trong bức hình chụp cách đây một tháng, cháu có thể đứng được. Đôi khi cháu trượt chân nhưng lại có thể tự mình đứng dậy được,” cô nói.

Ảnh gia đình cung cấp cậu bé Junior có thể tự đứng trong bồn tắm một mình cách đây 1 tháng.

“Nhưng đúng là bạn không nên để con mình một mình trong phòng tắm, các bà mẹ hãy tin điều đó. Đúng ra tôi phải nghe được điều gì đó xảy ra, nếu tai nghe của tôi hoàn hào.”

Cặp vợ chồng nhà Deverix cũng nói họ đang cố gắng để mạnh mẽ.

“Đó là tất cả những gì chúng tôi muốn làm vào lúc này, cho cháu an nghỉ, rồi Paul và tôi sẽ không đau khổ và than khóc nữa,” người mẹ nói. “Ý tôi là chúng tôi sẽ luôn tưởng nhớ cháu nhưng rồi nó cũng phải qua đi, hàn gắn nỗi đau trong tâm chúng tôi, và tiếp tục sống, tôi nghĩ thế.”

Cảnh sát bang Nam Úc khẳng định về cái chết của cậu bé và nói không có tình tiết đáng ngờ nào.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...