Home Tin Nước Úc Sydney Úc: Người đàn ông gốc Việt bị bắn chết tại điểm nóng buôn bán ma túy ở Cabramatta
SydneyTin Nước Úc

Úc: Người đàn ông gốc Việt bị bắn chết tại điểm nóng buôn bán ma túy ở Cabramatta

www.Alouc.com – Các thám tử điều tra vẫn đang truy tìm kẻ giết người sau khi một người đàn ông bị bắn chết tại một trong số những “điểm nóng” mua bán ma túy được biết đến ở Cabramatta, Sydney vào thứ Bảy vừa qua.

Hung Robert Tran, 24 tuổi, được tìm thấy đã chết trên đường Jasmine Cr, Cabramatta vào khoảng 22 giờ 45 sau khi có thông báo ít nhất bốn tiếng súng nổ liên tiếp được nghe thấy.

canh sát úc
Ảnh minh họa – Theo Internet

Sau đó đã xác nhận rằng nạn nhân cư nam cư trú tại vùng Canley Vale. Cảnh sát ngay lập tức đã tung ra đội điều tra Strike Force Mackane nhằm điều tra về vụ sát hại và cho đến nay tìm hiểu được rằng Tran đã đến hiện trường vụ án mạng bằng chính phương tiện đi lại của mình, một chiếc VW Golf GTI màu trắng đời 2009 mang biển số CZZ29Y.

Nạn nhân Hung Robert Tran trong vụ nổ súng chết người. Nguồn: NSW Police Force

 

Chiếc xe vẫn còn mất tích và cảnh sát tin rằng nó có thể đã bị đánh cắp khỏi hiện trường sau vụ án mạng của Tran.

Lực lượng điều tra đã công bố hành hình ảnh của Tran và chiếc xe của nạn nhân như là một phần của cuộc truy lùng tên sát nhân. Cảnh sát cũng nói rằng bất cứ ai phát hiện ra chiếc xe bị mất tích thì không nên tiếp cận nó và lập tức liên hệ với cảnh sát.

Tran đã lái xe đến nơi anh bị giết chết. Chiếc xe của nạn nhân vẫn đang mất tích. Ảnh: NSW Police Force

“Công cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và bất cứ ai có thông tin liên quan được kêu gọi hỗ trợ cảnh sát,” một phát ngôn viên của Lực lượng Cảnh sát NSW cho biết.

Đội pháp y và cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ nổ súng ở Cabramatta vào tối thứ bảy. Ảnh: Gordon McComiskie
cảnh sát úc
Người dân địa phương cho biết nghe thấy bốn tiếng súng nổ. Ảnh: Gordon McComiskie

Ngoài ra, khu vực xảy ra án mạng cũng được xem là một trong những điểm nóng cho việc buôn bán ma túy.

Người dân địa phương đã nói với tờ The Daily Telegraph rằng họ không lấy gì lạ khi thấy những vụ giao dịch liên quan đến ma túy xảy ra như cơm bữa tại con đường này.

“Đôi khi tôi nhìn thấy vụ mua bán vào ban đêm hoặc thậm chí ban ngày, chỉ cần một người nào đó đến, họ bán và họ đi … không ai thông báo việc này lên chính quyền, tôi không biết tại sao. Tôi nghĩ rằng họ sợ hãi “, Minh Chau, 49 tuổi, người thường xuyên tới thăm bạn con đường, cho biết.

Bất cứ ai có thêm thông tin xin hãy liên hệ với Crime Stoppers 1800 333 000.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...