Home Tin Nước Úc Úc: Mưa đá lớn và sấm sét càn quét qua tiểu bang NSW
Tin Nước Úc

Úc: Mưa đá lớn và sấm sét càn quét qua tiểu bang NSW

Một cơn mưa đá lớn đã càn quét qua vùng Central Coast vào cuối buổi sáng hôm nay 17/9, làm trắng xóa cả một khu vực rộng lớn, gây hỗn loạn đến hệ thống giao thông và làm mất điện một số nơi.

Bateau Bay và Tumbi Umbi là các vùng ngoại ô bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với việc có hơn 1.500 ngôi nhà và các doanh nghiệp đã bị mất điện.

Giao thông bị ách tắt trên đường cao tốc Central Coast ở Bateau Bay sau khi một trận bão lớn đổ bộ vào cuối buổi sáng. Ảnh: Mark Scott

Những người có những ngôi nhà bị thiệt hại nặng do cơn bão xảy ra vào tháng 4 vừa qua cũng đã bị giáng thêm một đòn mạn nữa, với nhiều ngôi nhà vẫn còn trong tình trạng sửa chữa vì sự chậm trễ của các công ty bảo hiểm.

Đơn vị trợ giúp khẩn cấp (SES) ở Wyong đã nhận được 300 cuộc gọi cầu cứu, với các tình nguyện viên được phân đến bốn nơi lũ lụt cần cứu hộ bao gồm một sự cố ở Hawkesbury Close, Bateau Bay, nơi mà một người lái xe cần giải cứu sau khi chiếc xe của anh ta bị mắc kẹt trong nước lũ.

Mưa đá nặng hạt làm sân sau này của một ngôi nhà tại O’Halloran Rd, Tumbi Umbi, giống như một bãi tuyết trắng. Ảnh: Facebook.

Điện đã được khôi phục tại một số khu vực nhưng thời tiết tồi tệ hơn được dự kiến từ nay đến tuần sau.

Đơn vị cứu hộ cũng được gọi đến ba điểm lũ lụt, nơi người dân bị mắc kẹt trong ngôi nhà của họ.

Cơn bão tồi tệ đã tàn phá nhiều mái nhà người dân, gây ra thiệt hại đáng kể. Và đương nhiên người dân đang lo lắng đến dự báo thời tiết trong thời gian này.”phát ngôn viên Wyong SES Allan Benson nói.

“Wyong SES đang làm việc nhanh nhất có thể để trợ giúp tất cả người dân nhưng điều này có thể mất một thời gian vì vậy chúng tôi yêu cầu mọi người hãy kiên nhẫn và hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ đến giúp các bạn.”, ông Benson cho biết thêm.

Người dân địa phương cho biết mưa đá kích cỡ quả bóng golf đã biến sân sau và các tuyến đường chính trở thành sân trượt tuyết cùng với đó là hàng chục tia sét, sấm và nước lũ dâng cao trong khu vực.

Tại Bateau Bay, hơn 400 người mua sắm đã được sơ tán khỏi trung tâm mua sắm Bateau Bay Square sau khi có báo cáo về mái nhà trong hai cửa hàng bị sụp đổ.

Trong khi đó, một người dân lâu năm tại Berkeley Vale đã mô tả các cơn mưa đá lần này là trận bão lớn nhất mà bà từng chứng kiến torng vòng 17 năm sống tại Central Coast.

Người dân đã báo cáo mưa đá cỡ quả bóng golf ở Wamberal và Bateau Bay. Ảnh: Fiona Leigh Ryczak

“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì giống như nó,” Janice Watson, người sống tại Dampier Blvd, nói với Advocate Express.

Cathy Gilmore, ở Blue Bay, đang di chuyển từ Forresters Beach về nhà của cô ở Blue Bay khi cô bị mắc kẹt trên Central Coast Highway tại Bateau Bay.

Người dân giúp đỡ một người lái xe bị mắc kẹt trong điều kiện trơn trượt do mưa đá ở Reads Road.

“Mọi người đều tắp xe vào lề, mọi thứ xung quanh đều được phủ lên một màu trắng.” Bà Gilmore cho biết.

“Tôi chỉ muốn về nhà, nhưng tôi đã rất lo lắng về mặt đường có thể trơn trượt và làn nước sẽ che lấp đi con đường. Khi tôi về nhà, chân tôi run lẩy bẩy, chúng có cảm giác mềm nhũn đi.”

Những đám mây bão ngoài bãi biển Wamberal khoảng 11 giờ ngày hôm nay. Ảnh: Sue Graham.

Mưa đá bao phủ con đường ra phía trước mặt Mingara Recreation Club tại Tumbi Umbi. Hình ảnh: Sea FM

Trận mưa đá lần này được xem là cơn bão lớn nhất tại Central Coast kể từ khi một cơn bão lốc đổ bộ vào khu vực này vào tháng Tư, gây ra hàng triệu đô la thiệt hại. Một số người dân vẫn còn đang dọn dẹp tàn dư của cơn bão sau sự chậm trễ của các công ty bảo hiểm.

Thế Anh – Theo Vietucnews

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...