www.Alouc.com – Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh KFC lại tiếp tục gặp phải vấn đề nghiêm trọng trong an toàn thực phẩm, khiến khách hàng phẫn nộ và thất vọng.
Một thực khách cho biết, cô sẽ không bao giờ quay lại chuỗi nhà hàng KFC thêm 1 lần nào nữa, khi bà cắn phải 1 vật gì đó như là bộ não trong lúc ăn miếng gà rán tại đây.
Bà buộc phải nhả ra ngay lập tức, vì cảm thấy có mùi gì đó rất hôi
Được biết, thực khách này đã dùng gà từ cửa hàng KFC Redbank tại phía đông nam Queensland vào tối thứ 5 vừa qua.
Bà chia sẻ: “Tôi lập tức gọi cửa hàng trưởng để xử lý vụ việc vì ngoài miếng gà, các món ăn khác cũng có vấn đề”.
“Khoai tây và nước sốt thịt có mùi vị như điếu thuốc lá”.
Sau đó, bà đã được gửi tặng 1 thẻ quà tặng thay cho lời xin lỗi.
Bà đã đăng tải lên Facebook với nội dung sau: “Tôi đã nhận được 1 cú điện thoại vào sáng thứ 6. Họ nói xin lỗi và hứa tặng tôi 1 phần gà miễn phí… Nhưng tôi và bạn của mình đều phát bệnh ngay sau ngày ăn gà tại KFC”.
Một phát ngôn viên của KFC cho biết, công ty vô cùng xin lỗi vì sự việc này, nhưng chúng tôi đảm bảo rằng nó không gây hại đến sức khoẻ bạn”.
“Gà của chúng tôi được nấu chín theo chuẩn quốc tế, nhưng đôi khi do sơ suất mà 1 số bộ phận không được loại bỏ, chúng tôi rất mong quý thực khách có thể bỏ qua”.