(www.Alouc.com) – Tại toà án NSW, nhân viên lao công Vincent Stanford đã nhận tội cưỡng hiếp và đâm nhát dao chí mạng vào cổ 1 nữ giáo viên tên Stephanie Scott.
Toà án cho biết, cô Scott bị tấn công ngay sau khi nói lời tạm biệt với tên biến thái: “Tôi phải về nhà ngay bây giờ, chúc ông có 1 ngày lễ phục sinh vui vẻ”.
Được biết, nạn nhân là nữ giáo viên 26 tuổi, đã bị cưỡng hiếp và giết chết vào ngày chủ nhật nhằm ngày Lễ phục sinh tại trường trung học Leeton, khi cô lên trường để chuẩn bị bài giảng cho giáo viên khác, vì cô phải đi đến Tahiti hưởng tuần trăng mật vào vài ngày sau.
Ông Stanford đã bị bắt ngay tại nhà.
Tại phiên toà Supreme NSW, Vincent nhận tội hiếp dâm và giết chết cô Scott, và người anh trai Marcus Stanford cũng bị buộc tội là tham gia phi tang tử thi.
Hai chiếc nhẫn cưới nay đã trở thành vật vô giá, nhắc lại hồi ức về cô.
Mẹ của cô Scott chia sẻ: “Hai chiếc nhẫn bé xíu, có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đời và bây giờ là trong cái chết”.
Bà nói với người con rể: “Đây quả là 1 kết thúc đầy đau thương”.
“Stephanie là đại diện cho những gì tốt đẹp của nhân loại. Cô sở hữu những phẩm chất đáng quý, và đó là niềm tự hào, niềm vui và là cảm hứng cho gia đình chúng tôi, cho những người bạn, những người quen biết nó”.
Được biết, cô Scott đã từng bị mất tích và không trở về nhà sau ca làm việc, khiến gia đình và bạn bè lo lắng.
Thi thể cháy đen của cô được tìm thấy ở vườn quốc gia Cocoparra vào ngày 10 tháng 4.
Vincent Stanford sẽ bị kết án vào ngày 10 tháng 10 và người anh trai Marcus sẽ bị kết án vào ngày mai.