Một bé trai đã thiệt mạng sau khi được kéo ra khỏi một hồ bơi ở sân sau một ngôi nhà ở phía tây Melbourne.
Cảnh sát tại một căn nhà nơi đứa bé bị chết đuối tại Melton. Ảnh: Brendan Francis
Đứa trẻ hai tuổi đã được tìm thấy trong hồ bơi bởi người mẹ vào lúc 1 giờ trưa ở ngôi nhà nằm tại đường Moorshead St, Melton South.
Hàng xóm xung quanh cho biết đã nghe thấy tiếng hét lớn trước khi con đường tràn ngập bởi lực lượng cứu thương và cứu hộ.
Bà của đứa bé Linda Kennedy đã bật khóc khi hay tin.
“Những đứa trẻ không nên đi trước cha mẹ của chúng.”, bà Kennedy, người sống cách đó hai căn nhà cho biết. “Đó thật là đau lòng.”
Được biết, gia đình của bé chỉ mới dọn vào căn nhà mới thuê chỉ được 6 tháng, hàng xóm cho biết.
Một nhóm nhỏ thể thao, chơi trên sân bầu dục đối diện ngôi nhà đã buộc phải di chuyển để nhường chỗ một máy bay trực thăng cứu thương đáp xuống.
Điều tra viên hội đồng địa phương đã có mặt tại hiện trường để xem xét hồ bơi.
Được hay, cha mẹ của cậu bé đang đón tiếp 3 người bạn đến thăm lúc sự việc đau lòng xảy ra
Cảnh sát hiện đang làm bảng báo cáo để nộp lên các điều tra viên.
Thế Anh – Theo Hoàng Dung / Vietucnews