www.Alouc.com – Một thanh niên ở Northern Territory đã lên cơn thịnh nộ gọi báo cảnh sát về hành động ném tất cả cần sa vào đống lửa của cha mình.
Lực lượng cảnh sát đã được điều đến ngôi nhà ở Humpty Doo, cách Darwin khoảng 40km, sau khi nhận được báo cáo về “cuộc chiến” cha con đang nổ ra tại đây.
Thanh tra Louise Jorgensen cho biết: “Như để trả thù việc cha mình phá huỷ toàn bộ cần sa, đứa con trai đã ngang nhiên gọi báo cảnh sát”.
“Nó rất phẫn nộ và tức giận”.
Việc ném toàn bộ cần sa vào đống lửa cũng đồng nghĩa với việc phá huỷ toàn bộ bằng chứng, nên cảnh sát không thể định tội ai.
Sau đó, đứa con đã rời khỏi gia đình để sống cùng người bà con.