Home Tin Nước Úc Úc: Cô gái trẻ xách rìu vào cửa hàng tiện lợi bổ 2 khách mua hàng rồi lăn ra ngất xỉu
Tin Nước Úc

Úc: Cô gái trẻ xách rìu vào cửa hàng tiện lợi bổ 2 khách mua hàng rồi lăn ra ngất xỉu

Tin Tức Nước Úc – “Tôi chẳng nhớ gì hết, chỉ biết mình tỉnh dậy trên giường bệnh, bị vây quanh bởi y tá và cảnh sát”, cô gái trẻ người Úc tên Evie Amati khai báo tại cơ quan điều tra.

Evie Amati, 26 tuổi, thiếu nữ người Úc cầm rìu lao vào hàng tiện lợi ở Sydney đầu năm 2017, kể rằng đã có một giọng nói bí ẩn trong đầu cô thì thầm và ra lệnh cho cô đi… giết người.

Đã là ngày thứ 8 diễn ra phiên toà xét xử cô gái này tại quận New South Wales. Bản án được đưa ra có phần nương tay với cô gái trẻ chưa hề có tiền sự.

Hai khách hàng tại cửa hiệu 7-Eleven lúc đó, Ben Rimmer và Sharon Hacker nói họ bị tấn công bằng rìu bởi một cô gái trẻ, toàn bộ quá trình đã được ghi lại bởi camera cửa hàng.

Một người đàn ông thứ 3, Shane Redwood, may mắn né được lưỡi rìu tử thần bằng cách lấy ba lô làm khiên. Cả ba nạn nhân đều chẳng quen biết gì cô Amati.

Úc: Cô gái trẻ xách rìu vào cửa hàng tiện lợi bổ 2 khách mua hàng rồi lăn ra ngất xỉu - Ảnh 1.

Hình ảnh Amati cầm rìu băm bổ vào người khác được ghi lại trên CCTV.

Amati được luật sư bào chữa khỏi sáu cáo buộc trong đó có 2 cáo buộc “cố ý gây thương tích” và một cáo buộc giết người. Người biện hộ của Amati nói rằng thân chủ đang có vấn đề về sức khỏe tâm thần tại thời điểm gây án.

Amati cố cãi tại toà là mình chẳng nhớ gì về cái đêm định mệnh ấy tại 7-Eleven. Kí ức của cô tuyền một màu đen, sau đó thì thức giấc trong bệnh viện.

“Tôi cảm thấy thật kinh khủng. Một cơn trầm cảm nữa lại kéo đến. Tôi không muốn trải qua cảm giác ấy một lần nữa, chỉ muốn chết quách đi cho xong. Làm gì còn lí do gì để sống nữa?” – trích lời tự bào chữa của Amati.

Úc: Cô gái trẻ xách rìu vào cửa hàng tiện lợi bổ 2 khách mua hàng rồi lăn ra ngất xỉu - Ảnh 2.

Chân dung cô gái Amati cầm rìu.

Luật sư của Amati, Charles Waterstreet thậm chí còn trích một đoạn trong bài hát mà Amati đã nghe ngay trước khi gây án: “Mang cho tôi một thiên thần để kéo tôi khỏi địa ngục”. Vừa nghe xong thì Amati bật khóc và vùi mặt vào đống giấy ăn.

Sử dụng chất kích thích, nghe nhạc trên ban công, đó là tất cả những gì Amati nhớ về đêm đó. “Rõ ràng là có một giọng nói bảo tôi phải đi giết người. Phải cho chúng biết thế nào là đau, phải mở ra cánh cổng địa ngục trên quả đất này”, Amati nói.

“Tôi nhớ rõ mọi thứ xung quanh đều im lặng, chỉ có giọng nói đó vang lên và có người đã cười với tôi”. Những lời khai có phần khó hiểu, tà đạo này càng làm nhiều người chắc hơn rằng Amati có vấn đề về tâm trí.

Úc: Cô gái trẻ xách rìu vào cửa hàng tiện lợi bổ 2 khách mua hàng rồi lăn ra ngất xỉu - Ảnh 3.

Hình ảnh Amati tấn công người lạ bằng rìu được trích xuất từ CCTV.

“Khi tôi nhận thức được chuyện mình đã làm đêm đó, tôi cảm thấy rất tệ. Không ngờ có ngày tôi hành động bạo lực và đe doạ tính mạng người khác. Họ đều là những người vô tội và không đáng bị như vậy”, Amati nói.

Cô gái trẻ được chẩn đoán là mắc phải hội chứng MDA. Hội chứng này khiến cho mọi cảm xúc tiêu cực bị đẩy lên thái quá và tất cả mọi thứ trào dâng cuồn cuộn trong máu cô, bao gồm cồn và cả hormones chuyển giới.

Amati được ghi nhận là đã vào viện rất nhiều lần, có ý định tự tử, bao gồm cả việc đã từng có lần nằm lăn ra giữa đường tàu.

Theo Helino/Soha

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...