www.Alouc.com – Người cha vô tâm đã bị kết tội vì nhốt đứa con trai 3 tuổi trong xe hơi với thời tiết mùa hè nóng như thiêu đốt.
Các cảnh quay camera cho thấy, các bảo vệ an ninh của trung tâm mua sắm Booragoon thuộc Perth đã buộc phải dùng búa đập vỡ cửa xe để giải thoát đứa bé. Sau đó, nó được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Người cha tên Arpit Kumar Patni 35 tuổi, đã nhận tội tại phiên toà sơ thẩm Fremantle vào ngày thứ 3, khi nhốt đứa bé trong xe trong khoảng thời gian khá dài.
Ông sẽ bị kết án vào tháng 5 và có thể sẽ phải đối mặt với mức án 3 năm tù giam cùng số tiền phạt 36,000 AUD.
Ông Patni phát biểu với 9News rằng: “Sau 10 phút bị nhốt trong xe, đứa bé đã may mắn được giải cứu. Tôi rất biết ơn các nhân viên bảo vệ và cảnh sát đã hành động kịp thời. Đây là lỗi của tôi và tôi rất hối hận về việc này”.
Ryan Pratt, 1 nhân chứng cho biết, đứa bé đã bị nhốt trong xe hơn 10 phút.
Kidsafe thuộc Tây Úc đã kêu gọi các bậc cha mẹ cần chú ý hơn đến việc để đứa trẻ 1 mình trong xe mà không ai giám sát, dù chỉ trong thời gian ngắn cũng có thể dẫn đến tử vong.
Được biết, nhiệt độ trong xe có thể tăng cao hơn nhiệt độ bên ngoài khoảng 20oC – 30oC. Trong đó, ¾ nhiệt độ sẽ tăng cao trong vòng 5 phút đầu tiên và 90% sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 15 phút.
Bích Ngọc/News Viet Uc