(www.Alouc.com) – Chiều tối qua, cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông trong cuộc xung đột với toán cướp tại ga trung tâm Sydney.
Các nhân chứng ở hiện trường cho biết người đàn ông trên không tham gia vụ cướp nhưng hành xử một cách bạo lực.
Anh ta khoảng 30 tuổi, đến từ châu Á, tiếp cận người bán hoa trước cửa nhà ga và bắt đầu “phá vỡ mọi thứ”. Cảnh sát buộc phải nổ súng, người đàn ông đã chết tại hiện trường và không còn có ai bị thương.
Trước đó lúc 18h45’, cảnh sát đã được thông báo về vụ cướp có vũ trang ở Eddy Avenue.
Tuy nhiên, Serena Whelan, một nhân chứng khác nói rằng cô nghe ba tiếng nổ lớn từ công viên trên đường khoảng 18h20’ trước khi cảnh sát có mặt.
Hiện nay thông tin vụ cưới chưa được tiết lộ. “Một cuộc điều tra sự cố nghiêm trọng sẽ kiểm tra tất cả các tình huống xung quanh vụ việc”, phát ngôn viên của cảnh sát NSW nói.
Nhà ga trung tâm Sydney đã được đóng kín với các dịch vụ khẩn cấp.
Theo Vietucnews