Home Tin Nước Úc Nông dân Úc thách thức Trung Quốc ở biển Đông
Tin Nước Úc

Nông dân Úc thách thức Trung Quốc ở biển Đông

Ông Hans Berekoven (giữa) và những người bạn Malaysia cắm cờ Malaysia trên bãi Luconia. Ảnh: ABC

(www.Alouc.com) – Một công dân Úc tên Hans Berekoven hôm 7-8 đã kể lại trên đài ABC News rằng chuyến đi của ông tới bãi Luconia gần đây đã bị tàu Hải cảnh Trung Quốc quấy nhiễu.

Ông Hans Berekoven vốn có một nông trại ở bang New South Wales – nước Úc. Những khi không làm việc tại nông trại của mình, ông là một nhà khảo cổ hàng hải nghiệp dư đang tham gia tìm kiếm cổ vật từ một con tàu đắm cho bảo tàng ở Malaysia.

Trả lời phỏng vấn hãng ABC News, ông cho biết trong chuyến đi tới bãi Luconia nói trên, một tàu hải cảnh của Trung Quốc đã đồn trú tại bãi cạn Luconia vài năm qua kéo tới uy hiếp ông.

Ông Hans Berekoven (giữa) và những người bạn Malaysia cắm cờ Malaysia trên bãi Luconia. Ảnh: ABC
Ông Hans Berekoven (giữa) và những người bạn Malaysia cắm cờ Malaysia trên bãi Luconia. Ảnh: ABC

Bãi cạn Luconia vốn là một cụm đá cách bờ biển Borneo của Malaysia khoảng 84 hải lý. Bãi cạn này nằm trong số hàng loạt đảo, đá bị Trung Quốc đơn phương đòi chủ quyền phi lý tại biển Đông từ năm 1947. Phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực đưa ra hôm 12-7 đã bác bỏ toàn bộ “đường lưỡi bò” do Trung Quốc đơn phương vẽ ra hòng nuốt trọng biển Đông nói trên.

“Họ tìm cách đẩy chúng tôi ra ngoài. Khi chúng tôi tới đó và bắt đầu lặn tìm cổ vật, tàu của họ thả neo và quây vòng tròn xung quanh chúng tôi, có lúc họ tiếp cận rất sát. Tôi cho rằng đó là một sự đe dọa”- ông Berekoven kể lại.

Theo giáo sư người Úc chuyên về vấn đề pháp lý biển Đông Clive Schofield, cách bãi biển Borneo 84 hải lý, bãi cạn Luconia rõ ràng là thềm lục địa của Malaysia và nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Malaysia theo Công ước về Luật biển.

“Vậy nên nếu có bất cứ điều gì liên quan tới quyền lực pháp lý đối với bãi cạn Luconia thì phải là người Malaysia thực hiện chứ không phải Trung Quốc”- Giáo sư Schofield nói.

Ông Berekoven cho biết ông rất giận dữ vì sự hủy hoại từ việc thả neo của tàu hải cảnh Trung Quốc đối với cụm đá ở bãi cạn Luconia. “Họ thả cái neo khổng lồ. Mỗi lần gió đổi chiều hay dòng nước biến động, cái neo lớn khiến cụm đá bị phá hoại” – ông Berekoven nói.

Năm ngoái, ông Berekoven cũng chọn ngày Độc lập của Malaysia 31-8 để phản đối sự hiện diện của Trung Quốc tại khu vực này bằng cách cùng một số người bạn Malaysia cắm cờ Malaysia trên bãi Luconia.

Tuy nhiên, sáng hôm sau, một máy bay của Malaysia đã tiếp cận tàu của ông Berekoven và tới bãi Luconia. Ông cho biết: “Tàu của lực lượng tuần duyên Malaysia đã có mặt. Họ tới đó và nhổ lá cờ”.

Giáo sư Schofield nói rằng ông không bất ngờ vì hành động này của Malaysia bởi Kuala Lumpur có truyền thống âm thầm giải quyết những vấn đề tranh chấp chủ quyền ở biển Đông qua đường ngoại giao với Trung Quốc và hạn chế xung đột.

Vị giáo sư cho rằng sự phản ứng của Malaysia hồi đầu năm nay đối với 100 tàu cá Trung Quốc vào bãi cạn Luconia là một ngoại lệ hiếm thấy. Lúc bấy giờ, Kuala Lumpur đã triệu đại sứ Trung Quốc tới để phản đối, một phải ứng được đánh giá là mạnh mẽ hiếm thấy. Thậm chí Hải quân Malaysia được huy động tới khu vực gần bãi cạn Luconia để giám sát tình hình.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...