Năm năm trước, Doug Purdie đã lập ra The Urban Beehive (Tổ ong trong đô thị), một tổ chức nhằm đem những chú ong hút mật, rắc phấn hoa về lại thành phố, bằng cách dạy cho mọi người về những lợi ích của ong cũng như dân số loài nay đang giảm đáng kể trên thế giới.
“Đó là một vấn đề lớn mà mọi người chưa chú ý tới,” ông Purdie nói.
“Tại Úc, chúng ta rất may mắn là những chú ong của chúng ta khỏe mạnh và có nghĩa là chúng ta tạm cách ly với vấn đề này.”
“Nhưng ở nước ngoài, ở Mỹ, tháng 4 họ mất 40 phần trăm dân số ong, và số ong mất đi rất nhiều trên toàn thế giới.”
Ông Purdie giải thích rằng ve ký sinh varroa là mối đe dọa lớn nhất đối với ong và Úc là lục địa duy nhất không có loại này.
David Jay, người nuôi ong trong đô thị, có khoảng 70 nghìn chú ong sống trong tổ ong sau mảnh vườn nhỏ của anh ở Stanmore, một khu vực nằm ở rìa trong miền Tây Sydney.
Mặc dù Jay nhận là đôi khi bị ong đốt, nhưng anh chia sẻ là có rất nhiều điểm tích cực khi nuôi ong.
“Tôi thu hoạch khoảng hai đến ba lần mỗi năm và lấy khoảng 25 kí mật và sáp từ mỗi tổ,” anh nói.
“Tôi vắt lấy sáp và làm son dưỡng môi, xà phòng và tôi cũng thử làm đèn cây với chúng nhưng chưa thành công.”
Khi được hỏi cần bao nhiêu tổ ong để có thể bảo vệ loài ong, ông Purdie cho biết những tổ ong trong thành phố không phải là một sứ mệnh nhưng có tác giáo dục tốt.
“Bạn sẽ không thể cứu thế giới bằng việc nuôi một tổ ong, nhưng điều này cũng rất quan trọng khi nghĩ về loài ong, và nghĩ về việc bạn xịt thuốc gì lên cây cối hay bạn trồng những cây gì sẽ tạo nên sự khác biệt lớn. “
Theo : australiaplus