Home Tin Nước Úc Nhiếp ảnh gia Úc chụp cảnh cá trú ẩn trong sứa, xác suất chụp được là 1/1.000.000
Tin Nước Úc

Nhiếp ảnh gia Úc chụp cảnh cá trú ẩn trong sứa, xác suất chụp được là 1/1.000.000

www.Alouc.com – Ngoài am hiểu kiến thức, may mắn cũng là một yếu tố không kém phần quan trọng trong nhiếp ảnh, để có thể lưu giữ những khoảnh khắc có một không hai, làm nên tên tuổi người nhiếp ảnh. Và câu chuyện của một nhiếp ảnh gia đại dương người Úc gần đây, là một ví dụ cho điều đó.

cá sứa

Cụ thể, anh chàng này đã chụp lại được hình ảnh một con cá đang bất lực nhìn ra ngoài, ngay trong lòng một con sứa. Xác suất để ghi lại khoảnh khắc như vậy được cho là 1/1.000.000.

Tim Samuel, tự giới thiệu anh là người “bị ám ảnh bởi đại dương…, một người yêu nhiếp ảnh và thích phiêu lưu”, đã bắt được cảnh tượng đó ở gần vùng biển thuộc Vịnh Byron, Úc. Chia sẻ với CNN, anh cho biết mình chụp tấm ảnh trong lúc lặn ở một rạn san hô cùng với người bạn, để chụp rùa biển. “Không có con cá nào khác trong tầm nhìn và tôi đã tình cờ thấy nó”, Samuel nói.

Anh còn cho biết mình đã bơi theo chúng khoảng 20 – 30 phút, bất chấp mọi khó khăn trong việc quan sát bởi kích thước khá nhỏ của nó. Tuy nhiên, anh cũng đã kịp ghi lại vài bức ảnh quý giá và một đoạn video ngắn.

“Con cá dường như gặp một chút khó khăn, vì nó chỉ bơi loanh quanh, nó cố để bơi về phía trước nhưng tất nhiên là không thể, vì đã mắc kẹt trong con sứa”, Samuel mô tả lại những gì anh chứng kiến. “Đó là một quyết định khó khăn, chắc chắn tôi là tôi đã nghĩ đến việc giải thoát cho con cá kia, nhưng cuối cùng tôi quyết định để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên”.

Phần lớn khu vực ở vịnh Byron, nơi anh Samuel may mắn ghi lại cảnh đó, thực chất là một công viên biển và cấm mọi hình thức đánh bắt. Do đó, sinh vật biển ở đây chắc chắn phát triển vô cùng mạnh mẽ.
Về phần 2 con vật kia, thật khó xác định chúng là loài gì chỉ với một vài bức ảnh, nhưng Ian Tibbetts, nhà sinh học đến từ Trung tâm Khoa học biển tại Đại học Queensland (Úc), cho rằng con sứa này dường như là loài có nọc cực mạnh tên là cubomedusan.

Tim_Samuel_tinhte_01.png

Trong khi đó, con cá trên có thể là loài trevally (cá vẫu) mới sinh, nghĩa là rất có thể việc nó chui vào trong con sứa là cố tình, chứ không phải bị mắc kẹt do tai nạn. Nguyên do là vì cá vẫu mới sinh được biết có khả năng tìm nơi trú ẩn trong những xúc tu của các loài sứa nhất định, giúp bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn mồi.

“Thật khó để khẳng định đó là một tai nạn, hay con cá thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc hơn khi được ở trong đó”, Tibbetts nhận định. “Mặc dù theo mô tả của nhiếp ảnh gia là con cá cố gắng vùng vẫy, tôi đoán có lẽ nó chỉ đang bày tỏ sự phấn khích khi được bảo vệ trong đó”.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...