Home Tin Nước Úc Melbourne Melbourne: Tịch thu hàng loạt ma túy, cần sa, súng giả trong cuộc đột kích quy mô lớn
Melbourne

Melbourne: Tịch thu hàng loạt ma túy, cần sa, súng giả trong cuộc đột kích quy mô lớn

(www.Alouc.com) – 14 tên tội phạm đã bị bắt sau khi cảnh sát tiến hành đột kích hàng chục ngôi nhà ở phía nam Melbourne, tịch thu hàng loạt ma túy và súng giả.

Theo báo cáo, cảnh sát đã cùng lúc lục soát 13 ngôi nhà vào sáng thứ 2. Đây là 1 hành động nằm trong cuộc điều tra kéo dài 10 tháng qua do nghi ngờ về đường dây buôn lậu methamphetamine.

cảnh sát
14 tên tội phạm đã bị bắt trong phi vụ lần này

Cảnh sát cho biết, căn phòng thí nghiệm sản xuất ma tuý nằm ở Braeside.

Hiện các cán bộ vẫn đang khám xét 13 ngôi nhà ở Chelsea, Aspendale, Hampton Park, Springvale South, Notting Hill, Dandenong, Cheltenham, Mooranbbin, Seaford, Frankston, Mordialloc và Braeside.

Cảnh sát đang tiến hành lục soát
Cảnh sát đang tiến hành lục soát

Các nhà điều tra báo cáo rằng, đến nay đã thu giữ hàng loạt methamphetamine, các loại thuốc cấm khác như heroin và cần sa, tiền mặt, súng giả và sở hữu tài sản đánh cắp và nhiều loại thuốc cấm khác.

Cảnh sát đã cùng lúc lục soát 13 ngôi nhà
Cảnh sát đã cùng lúc lục soát 13 ngôi nhà

Thám tử cấp cao – Trung sĩ Shane Rix cho biết hành động này sẽ góp phần gián đoạn việc cung cấp methamphetamine trong tiểu bang Victoria.

“Những cuộc đột kích trong ngày hôm nay đã phần nào làm hạn chế số tội phạm và băng nhóm có tổ chức”.

Hàng chục loại thuốc bất hợp pháp đã bị tịch thu
Hàng chục loại thuốc bất hợp pháp đã bị tịch thu

“Điều đáng buồn là nhu cầu về các loại thuốc bất hợp pháp vẫn luôn tăng, do đó số người phạm tội sở hữu buôn bán trái phép không thể giảm”.

Related Articles

Úc thí điểm hệ thống quản lý giao thông thông minh nhất thế giới tại Melbourne

Dự án mới ở Melbourne sẽ sử dụng AI, thuật toán học...

Bật mí 18 điều thú vị ở Melbourne mà có thể bạn chưa biết

Điều thú vị ở Melbourne luôn là những điểm gây tò mò...

Khám phá Chợ Footscray

Người Việt Nam hiện là cộng đồng di dân đông thứ 6...