www.Alouc.com – Một người đàn ông sống ở Melbourne đã may mắn sống sót sau khi tàu điện trật đường ray và tông mạnh vào nhà ông, chỉ cách khoảng 1m từ chỗ ông đang ngủ.
Bob Lanigan thuộc đội chữa cháy Metropolitan cho biết, chiếc tàu điện đã bị trật đường ray sau cú va chạm mạnh với 1 chiếc xe hơi đang di chuyển trên đường cao tốc tại Kew, thuộc phía đông Melbourne vào khoảng 11:15 tối qua.
Paul Wilson cho biết, vụ tai nạn xảy ra khi ông đang nằm trên giường.
Ông nói: “Tôi nghe thấy tiếng va chạm mạnh ở phía trước nhà và sau đó kéo theo 1 loạt các tiếng nổ lớn. Chỉ trong phút chốc, nó đã đâm thẳng vào nhà tôi, chỉ cách khoảng 1 đến 2 mét kể từ chỗ tôi đang nằm”.
“Tôi lập tức xuống giường và các thạch cao trên trần nhà bắt đầu rơi xuống. Thật là xui xẻo, quá xui xẻo!”
“Tôi nghĩ mình cũng khá may mắn … Vì cứ như đã né được viên đạn bắn vào”.
Các lực luợng khẩn cấp đã làm việc suốt đêm qua để dọn dẹp đống đổ nát tại hiện trường.
Trung sĩ Greg Moore cho biết, lỗi là do chiếc xe hơi đã đậu sai làn đường nên dẫn đến vụ tai nạn kinh hoàng này”.
Ông cũng cho biết, tài xế nữ lái chiếc xe hơi đã bị 1 số chấn thương nặng và đã được đưa đến bệnh viện điều trị.
Tài xế của tàu điện và 2 hành khách có mặt vào lúc đó đã bị sốc nhưng may mắn không bị thương.
Phát ngôn viên của tàu điện Yarra, Simon Murphy cho hay, vụ tai nạn là 1 sự cố riêng biệt.
Ông nói: “Cuộc điều tra đang được tiến hành. Khoảng 75% mạng lưới tàu điện của chúng tôi đã được tăng cường hoạt động để thay thế chiếc tàu bị tai nạn và chúng tôi nhắc nhở người lái xe hãy cẩn thận khi đi du lịch hoặc đi gần đường ray xe điện”.