(www.Alouc.com) – Người dân sống trên con đường khét tiếng ở Melbourne đang phải sống trong sự hãi hùng của những cuộc tấn công bạo lực liên tiếp xảy ra.
Cuộc tấn công bạo lực trên đường Lygon thêm lần nữa đã xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật của 1 thiếu niên, với cuộc ẩu đả không thể kiểm soát kéo dài trong 1 giờ đồng hồ.
Được biết, có đến hơn 20 người tham gia trong cuộc ẩu đả thứ nhất, bàn ghế đều bị ném tung và tất cả thực khách đều bị sốc.
Nhân chứng Felix Berger – O’Neil cho biết: “Một trong số chúng còn ném bàn ghế vào chiếc xe đang đậu bên ngoài nhà hàng”.
Cuộc ẩu đả kết thúc ngay khi cảnh sát có mặt trên đường Brunswick.
Sau đó, cuộc chiến thứ 2 bắt đầu ngay khi 1 nhóm khác tổ chức sinh nhật lần thứ 18 bên ngoài quán bar trên đường Lygon vào tối thứ 6.
Cửa sổ để truyền thức ăn ra ngoài bị đập vỡ trong khi nhân viên của cửa hàng cố gắng thu gọn những mảnh vỡ trên nền nhà.
Nhân chứng Agron Tairi nói: “Dù bạn không liên quan đến vụ việc, không muốn phá vỡ mọi thứ thì bạn vẫn sẽ bị thương”.
Vào tháng trước, cảnh sát đã được điều đến để giải quyết 1 nhóm đánh nhau ngay trên đường và ném tất cả nội thất trong nhà.
Cuộc ẩu đả vào đêm thứ 6 đã khiến 1 người đàn ông bị thương nhẹ và hiện đang được điều trị.