(www.Alouc.com) – Một con hẻm khá nổi tiếng tại TP Melbourne được nhiều du khách đổ xô đến tham quan những bức tường graffiti đã dần trở thành 1 điểm nóng cho những kẻ vô gia cư và nghiện ma túy.
Hosier lane, con hẻm giúp cho Melbourne đứng đầu danh sách những thành phố đáng sống nhất thế giới trong vòng 6 năm liên tiếp, đã trở thành khu vực đầy rẫy kẻ xấu, say rượu, hút chích và buôn bán ma túy.
Đầu bếp và chủ sở hữu nhà hàng lân cận Movida, Frank Camorra cho biết ông đã từng bị lạm dụng thân thể trong con hẻm này và thường xuyên chứng kiến học sinh cùng du khách bị cưỡng hiếp.
“Tôi từng bị lạm dụng bởi những kẻ sống ở đây, sau đó tôi liền nhổ nước bọt vào chúng”.
“Nó đã dần trở thành 1 địa điểm cực kỳ tồi tệ”.
Phát ngôn viên cảnh sát cho biết, cảnh sát Victoria sẽ thường xuyên tuần tra Hosier Lane và những con đường xung quanh, đưa ra những biện pháp trừng phạt khi có kẻ phạm tội.
Thị trường Susan Riley cho biết hội đồng thành phố Melbourne đã hình thành quan hệ đối tác với cảnh sát Victoria và quân đội Salvation để “cải thiện sự an toàn và tiện nghi khu vực”.
Bà chia sẻ: “Đây là địa điểm ưu tiên hàng đầu của hội đồng thành phố và chúng tôi đang tiến hành thu gom chất thải thường xuyên và quét dọn sạch sẽ, hợp tác chặt chẽ với cảnh sát để giải quyết các vấn đề xảy ra trên đường”.
“Tôi khuyến khích những ai chứng kiến hành vi bất hợp pháp hoặc gây nguy hiểm cho cộng đồng hãy lập tức báo cho cảnh sát Victoria”.