Home Tin Nước Úc Melbourne Melbourne: Miền đất hứa cho thần đồng máy tính 8 tuổi gốc Singapore
MelbourneTin Nước Úc

Melbourne: Miền đất hứa cho thần đồng máy tính 8 tuổi gốc Singapore

Tin Nước Úc – Seth Yee mới 8 tuổi nhưng cậu bé đã thành thạo ba ngôn ngữ lập trình, tư duy tương đương mức độ của các sinh viên gấp đôi tuổi của mình. Tuy vậy cậu bé đã từng gặp khó khăn trong việc kiểm soát hành vi và thích ứng với hệ thống trường học ở Singapore.

“Các giáo viên phản ánh Seth Yee dường như đã hiểu những gì họ đang dạy và luôn làm xao nhãng những đứa trẻ khác”, ông Ray Yee – cha cậu bé kể lại. “Phải ngồi im và lắng nghe giáo viên giống như việc ngồi tù với cậu bé.”

Tại thời điểm đó, cha mẹ cậu không hề biết rằng Seth là một đứa trẻ tài năng. Và cậu bé là điển hình của những đứa trẻ tài năng phải đấu tranh với việc kiểm soát hành vi, điều có thể ảnh hưởng đến sự phát triển xã hội và tâm lý của trẻ – được kể lại trong series Wonder Kids, chương trình “The Red Dot”.

Lên một tuổi rưỡi, Seth đã có thể phân biệt hình lục giác và hình bát giác cũng như đếm được số cạnh của mỗi hình.

Năm tuổi, cậu nghiên cứu các chủ đề khoa học dành cho lớp Tiểu học Sáu tuổi. Lên đến 8 tuổi, Seth đã thông thạo ba ngôn ngữ lập trình – Arduino, JavaScript và Python bằng cách tự học qua mạng.

Cậu bé thần đồng kể: “Khi lập trình trên máy tính, cháu cảm thấy rất hào hứng bởi có thể tự mình tạo ra một AI (trí tuệ nhân tạo) và thoải mái trò chuyện với nó”.

Nhưng dường như Seth đã không thể thích ứng với hệ thống trường học của Singapore. Vì vậy, năm lên sáu, cả gia đình đưa cậu bé di cư đến Melbourn mang theo hy vọng về một môi trường sống và hệ thống trường học tốt nhất cho sự phát triển của Seth.

Những cơn giận

Daphlyn Gao, mẹ của Seth kể lại những vấn đề về hành vi của con trai mình khi còn nhỏ tuổi. Cậu bé thường trở nên giận dữ khi gặp chuyện không vừa ý.

Khi lên bốn, Seth đặc biệt có hứng thú với thang máy. Cậu có thể nhớ từng chiếc và thậm chí cả số nút bấm trên đó. Có một lần, cậu khăng khăng đòi đi đúng một chiếc thang máy.

“Lúc biết thang đó đã hỏng, Seth đột ngột giận dữ và lăn lộn trên sàn”, cô nói. “Rất khó để kiểm soát nó vì cơn giận xảy ra bất cứ lúc nào.”

Bỏ việc đó qua một bên, Seth thực sự là một đứa trẻ đặc biệt vượt xa các bạn bè cùng lứa.

“Khi chúng tôi cho Seth chơi các trò tàu xe ở các trung tâm thương mại, thay vì chơi như những đứa trẻ khác, cậu bé sẽ chăm chú nhìn ngắm máy móc, để xem nó hoạt động như thế nào và tại sao lại di chuyển”, Gao nhớ lại.

Lo lắng rằng Seth có thể mắc chứng tự kỷ hoặc hội chứng Asperger, bố mẹ đã đưa cậu bé đến gặp một nhà tâm lý học để được kiểm tra. Kết quả là Seth được chứng nhận là “tài năng” trên thang đo Stanford-Binet với chỉ số IQ đạt 134, thuộc top 1% dành cho trẻ em.

Bố cậu bé, ông Yee nói: “Seth có trí thông minh vượt trội nhưng tâm lý và thể chất không phát triển đồng bộ.”

Điều đó có nghĩa là kỹ năng xã hội và kiểm soát cảm xúc của Seth như một đứa trẻ bốn tuổi, nhưng trí tuệ của cậu bé tương đương một đứa trẻ 8 tuổi.

Khi Seth sáu tuổi, cậu bé bắt đầu chơi Kerbal Space Programme, một trò chơi mô phỏng bay lượn trong không gian dựa trên các nguyên lý cơ học.

Ông Yee, vốn một kỹ sư phần mềm, nhớ lại, ông đã thử chơi cùng Seth và nhận ra trò đó khá phức tạp. Nó đòi hỏi phải hiểu biết về cấu tạo một con tàu vũ trụ, vậy mà Seth cuối cùng đã lắp ghép thành công.

“Tôi đã khá ngạc nhiên,” ông nói về thành tích của con trai mình.

Từ đó, ông bắt đầu dạy con làm quen với robot và ngôn ngữ lập trình Scratch. “Tôi phát hiện ra Seth đã có thể tạo lập các chương trình như trình độ của một người 17 tuổi”, ông nói.

Một cuộc sống hoàn toàn mới

Vì tương lai của Seth, vào năm 2015, gia đình bốn người – bao gồm cả em trai Seth – bé Zane – đã chuyển đến Úc, một phần do bị thu hút bởi chương trình giảng dạy của một trường tiểu học ở Melbourne.

Họ định cư ở vùng ngoại ô yên tĩnh của Endeavour Hills, nơi có dân số khiêm tốn khoảng 25.000, cách thành phố 30 phút lái xe.

Bà Gao nói: “Chúng tôi phải thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình, từ bỏ nghề nghiệp, rời bỏ họ hàng và bắt đầu một cuộc sống mới ở Melbourne”.

Seth đã ghi danh học tại Trường tiểu học Wooranna Park, nơi học sinh tự chọn lựa chương trình học của mình. Ông Yee nói: “Tôi thấy điều đó rất phù hợp Seth”.

“Chúng tôi thường xuyên trao đổi với các giáo viên, và Seth bắt đầu ít giận dữ hơn khi ở trường. Trong vòng một năm, hành vi của con đã thay đổi hoàn toàn”.

Thầy giáo vi tính Kieren Nolan rất ấn tượng với trí thông minh vượt tuổi của cậu học trò đến từ Singapore. “Tôi rất bất ngờ trước sự tiến bộ của Seth. Cậu tư duy như thể sinh viên đại học”.

Ông Nolan hiện đang dạy Seth về mã hóa, xây dựng máy tính và công nghệ blockchain.

Tuy nhiên, theo lời một giáo viên khác, bà Lizzie Maroni cho rằng Seth cần phải hoàn thiện kỹ năng phát triển quan hệ và nhận thức xã hội. Cậu bé ban đầu đã gặp khó khăn trong việc hòa nhập với nhóm và tạo dựng các mối quan hệ.

Các giáo viên ở đây đã khiến cho Seth cảm nhận được sự quan tâm từ các bạn khác. “Sự thay đổi của cậu bé hoàn toàn tuyệt vời. Bây giờ cậu bé đã thật sự hòa đồng với tập thể và khá sôi nổi.” bà Maroni nói.

Giáo viên không cứng nhắc như ở Singapore

Seth nói rằng cậu đã thích nghi tốt với ngôi trường mới, và cậu đặc biệt yêu quý thầy giáo Nolan, người đã dạy cậu vài chuyện rất “ngầu”.

Cậu bé hào hứng kể: “Cháu thích học ở Wooranna Park hơn các trường học ở Singapore bởi ở đây vui hơn và giáo viên cũng ít nghiêm khắc hơn. Cháu có thể tự chọn môn học nữa chứ.”

Năm vừa qua, Seth thậm chí còn đảm nhiệm vai trò giáo viên 2-3 lần mỗi tuần, hướng dẫn các chiến lược để chiến thắng trong trò chơi Minecraft.

“Tôi nghĩ Seth rất vui khi làm người hướng dẫn. Điều đó giúp nó thấy tự tin hơn”, ông Nolan nói. “Seth có thể nói một cách khá thoải mái trước đám đông, điều mà mấy năm trước không làm được.”

Chương trình The Red Dot đem đến ngạc nhiên đặc biệt cho Seth khi đưa cậu đi thăm Đại học New South Wales ở Sydney để xem máy tính lượng tử mới được phát triển bởi các nhà nghiên cứu.

Seth đã luôn hứng thú với các máy tính lượng tử (những siêu máy tính có khả năng giải quyết các tính toán trong y tế, mô hình khí hậu và không gian vũ trụ mà các máy tính hiện tại không thể làm được). Vì vậy cậu bé tỏ ra rất phấn khích.

Tiến sĩ Andrea Morello, giáo sư về kỹ thuật lượng tử của UNSW, đưa Seth đi tham quan và giải thích cho cậu bé các nghiên cứu của mình. Ông khuyên cậu nếu thực sự muốn trở thành “nhà khoa học chuyên nghiệp”, hãy kiên trì.

“Điều quan trọng nhất đối với đứa trẻ thông minh và hiếu kì này là phải xác định mục tiêu và theo đuổi nó đến cùng”. “Cậu bé sẽ phải quyết định rằng đâu là điều cậu ấy muốn theo đuổi, và trở thành người giỏi nhất”. Tiến sĩ Andrea Morello nói.

Đối với bà Gao, việc di cư sang nước ngoài vì tương lai của con cái là cần thiết.

“Sự hy sinh của chúng tôi đáng giá khi chúng tôi thấy sự thay đổi tích cực của Seth. Nó đã biết quan tâm đến những người xung quanh.”

“Tôi hy vọng rằng với những quyển sách Seth đã đọc và với tất cả những kiến thức đã học được, nó sẽ có thể giúp ích cho nhân loại.”

Hồ sơ của Red Dot có nhắc đến bốn đứa trẻ với tài năng đặc biệt, tìm hiểu về những hy sinh của các em và gia đình, những khó khăn khi khai phá tiềm năng mà không mất đi thời thơ ấu. Xem loạt chương trình tại đây. Các tập mới được phát song vào mỗi Thứ Sáu lúc 9:30 tối trên Mediacorp Kênh 5.

Hà Vy – Báo Alo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...