Home Tin Nước Úc Lo ngại ngày về của kẻ giết người “nổi tiếng” ở Úc
Tin Nước Úc

Lo ngại ngày về của kẻ giết người “nổi tiếng” ở Úc

(www.Alouc.com) – Một trong những kẻ giết người nổi tiếng tàn bạo ở Australia, Matthew De Gruchy đang sắp được tự do sau 21 năm sống sau song sắt vì đã sát hại 3 thành viên gia đình.

Ngày 21-4 vừa qua, phiên điều trần về việc phóng thích trước khi mãn hạn tù của phạm nhân 38 tuổi này đã bị tạm hoãn đến ngày 25-5 để giới chức cân nhắc thêm.

Trong thời gian này, Gruchy làm việc tại một cơ sở giết mổ ở thị trấn Junee (khu vực Riverina, bang New South Wales, Australia) sau khi được chấp nhận cho tham gia một chương trình cho phép phạm nhân rời nhà tù để đi làm rồi quay lại đây lúc hết giờ nhưng vẫn bị giám sát.

Gruchy được cho biết đang làm việc tại cơ sở giết mổ này trong tình trạng “không được tiếp cận với dao” và thời gian ở Trung tâm Cải huấn thị trấn Junee, đối tượng đã  chấp hành tốt, không vi phạm quy định. Các quản lý của cơ sở giết mổ cũng có đánh giá tích cực về cách làm việc của phạm nhân này.

ảnh 1

Phạm nhân Matthew De Gruchy

Thiếu sự tin tưởng từ người thân

Theo Cơ quan Dịch vụ Cải huấn của Australia, “Gruchy sẽ được trả tự do trở lại cộng đồng vào một thời điểm nào đó. Việc được phép ra khỏi trại giam đi làm là một bước quan trọng để đảm bảo rằng anh ta sẽ hòa nhập thành công với cộng đồng”.

Được biết, từ khi có thông tin về phiên điều trần tha tù trước thời hạn, Gruchy đã gửi một tấm thiếp cho một thành viên trong gia đình kể về tin vui này. Tấm thiếp có những lời hỏi thăm tới người thân và cho thấy Gruchy rất mong chờ ngày phóng thích.

Tuy nhiên, người thân lại lo lắng về “ngày trở về” của sát thủ máu lạnh này. Một thành viên trong gia đình Gruchy cho biết, “tôi không nghĩ anh ta có thể thay đổi sau khi đã giết người”. Người này cũng nói rằng, những kẻ giết người như Gruchy đã “mất đi linh hồn” và tự hỏi liệu anh ta có thể hòa nhập với cộng đồng một cách dễ dàng. Trở ngại lớn nhất trong việc tiếp nhận Gruchy hiện tại là thiếu sự tin tưởng từ phía người thân. “Tôi không tin và cũng không muốn gặp anh ta” – một người họ hàng của Gruchy nói.

Theo trang News.com.au, với tội danh sát hại 3 người trong gia đình, Gruchy phải ngồi tù tối đa 28 năm và đây là lần đầu tiên phạm nhân này được đăng ký xin mãn hạn sớm.

Tội ác kinh hoàng 

Matthew De Gruchy đã giết hại mẹ, em trai và em gái vào một ngày tháng 3-1996. Hiện trường vụ án mạng tại ngôi nhà của gia đình De Gruchy ở khu vực Illawarra kinh hoàng đến nỗi các cảnh sát tới thu thập chứng cứ đã bị ám ảnh bởi những vết máu và thi thể biến dạng của nạn nhân. Một nhân viên cảnh sát sau khi đến hiện trường này đã bị chấn động tâm lý mạnh và không thể tiếp tục làm việc trong ngành.

Theo các điều tra viên, ngày phát hiện án mạng, Gruchy chạy khỏi nhà trong “tình trạng rất tệ” và hoảng loạn cầu cứu. Hàng xóm đã sốc nặng khi theo Gruchy vào bên trong nhà của hắn.

Bà Jennifer, 41 tuổi, mẹ của Matthew De Gruchy, nằm trên ga trải giường thấm đầy máu trong phòng ngủ của bà. Nạn nhân đã bị tấn công chủ yếu vào mặt và đầu. Để nhận diện bà Jennifer, cảnh sát phải làm xét nghiệm đối chiếu mẫu ADN.

Kết quả hình ảnh cho Matthew De Gruchy

Trong khi đó, em gái của Matthew De Gruchy là Sarah, 13 tuổi, cũng bị tấn công vào mặt và đầu tại phòng ngủ riêng. Em trai của hắn là Adrian, 15 tuổi, chịu chung số phận khi nằm trong vũng máu ở nhà để xe, xung quanh thi thể là những chiếc răng của Adrian rơi rải rác.

Adrian tử vong với 21 vết thương  trên mặt, cổ và người ướt sũng xăng. Khi nhân viên y tế cùng xe cứu thương tới, Matthew tỏ ra đau khổ hỏi rằng, “Chuyện gì đã xảy ra? Ai làm điều này?”. Matthew De Gruchy được đưa tới bệnh viện và hắn khai với cảnh sát rằng phát hiện người thân bị sát hại khi vừa bước vào nhà, sau đêm ở cùng bạn gái tại Woonona.

Thời điểm xảy ra vụ tấn công, cha của Matthew là Wayne đang ở Sydney nên ông được loại khỏi danh sách nghi phạm. Tất cả chứng cứ thu thập được sau đó đều hướng về phía Matthew và 3 tháng sau, Matthew (khi đó 18 tuổi) đã bị cảnh sát bắt giữ.

Trong phiên tòa xét xử, các công tố viên đưa ra bằng chứng buộc tội Matthew là một mẩu giấy có nội dung về phương thức sát hại các thành viên trong gia đình. Mẩu giấy này được lấy từ một chiếc túi giấu ở gần nhà bạn gái của Matthew và nó được xé ra từ một quyển sổ trong phòng ngủ của hắn. Chiếc túi cũng dính sợi thảm từ phòng ngủ của bà Jennifer. Matthew đã thừa nhận viết mảnh giấy đó nhưng hắn nói không nhớ viết gì.

Vụ án khép lại với lời kết tội Matthew De Gruchy là kẻ giết người, nhưng đến bây giờ, vẫn chưa rõ lý do vì sao một thanh niên 18 tuổi “bình thường” như hắn lại làm điều đáng sợ như vậy. Và Matthew cũng không thú nhận động cơ gây ra tội ác này.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...