Báo Alo Úc – Bên ngoài trường mẫu giáo Goodstar Early Learming ở khu vực Forest lake (Brisbane – Úc) thật vắng lặng. Hàng rào bằng cây xanh được cắt ngay ngắn. Cánh cổng khép chặt. Nếu vô tình không nhìn tấm biển tên trường có thể ai cũng nghĩ rằng đây là một ngôi biệt thự sang trọng.
Biển hiệu trường Goodstar early learming |
Chúng tôi có mặt tại trường trong giờ ngoại khóa của lớp trẻ 3 tuổi. Cô giáo chừng ngoài 30 tuổi, cao lớn đang tươi cười trước một đám trẻ khoảng 20 đứa. Chúng tung tăng chạy nhảy cười nói huyên thuyên.
Thoạt nhìn, mấy ai nghĩ đây là trường mẫu giáo. |
Cô vỗ tay ra hiệu các bé ngồi xuống. Với tay lấy một con thú nhồi bông, cô cho tay vào bên trong con thú rồi đưa ra trước mặt các bé. Con thú gật gù, ngoe nguẩy khi lên cao khi xuống thấp có lúc muốn vồ lấy những mái tóc vàng hoe. Những tràng cười rộ lên. Các bé vui tươi hớn hở.
Cô giáo Illa phụ trách giờ ngoại khóa cho các cháu |
Cô lấy tiếp 6 vòng tròn xếp thành hàng trên nền nhà. Ba khúc gỗ với những chế tác đặc biệt dành cho trò chơi xếp hàng sau đó. Nhóm trẻ quây quần bên cô. Từng đứa một, cô giáo bắt nằm xuống rồi lăn tròn một đoạn đến chỗ có vòng tròn thì đứng dậy. Chúng nhún nhảy vào những vòng tròn đó rồi đi trên những khúc gỗ …
Cách đó không xa, nhiều phụ huynh ngồi theo dõi. Trên gương mặt họ, ai cũng tỏ vẻ hài lòng với phương cách giáo dục của cô. Một phụ huynh cho chúng tôi biết, giờ học này là ngoại khóa mang tính giải trí, thể dục để phát triển trí não các bé (còn gọi là Happy Feet). Mỗi tuần một buổi, phụ huynh có quyền chọn lựa để con em mình theo học hay không bởi nếu học phải trả thêm một khoản phí riêng.
Các bé nằm ngửa xếp thành vòng tròn. Cô cũng vào xếp chung. Cô đưa chân và tay lên cao khuấy động liên tục. Các bé răm rắp làm theo khiến cho cả phòng học rộn ràng thêm …
Cứ thế, hết trò này đến trò khác. Các cháu lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn còn ham thích. Cô cho ngồi nghỉ. Một bé gái chạy nhanh đến bên cô. Hai tay bé dang cao. Cô cúi xuống ôm bé. Bé hôn vào má cô và nói, I love you (Con thương cô lắm).
Tình cảm thầy trò ở lứa tuổi mới lớn này rất chân phương. Có được như vậy là cả một kỳ công của cô giáo. Các bé khác vây quanh cô. Cô ôm từng bé nâng niu và thương yêu …