Home Tin Nước Úc Sydney Buôn lậu 24 kg cocaine vào Úc, cô gái người Canada bị bỏ tù
SydneyTin Nước Úc

Buôn lậu 24 kg cocaine vào Úc, cô gái người Canada bị bỏ tù

Một cô gái người Canada đã bị kết án 8 năm tù giam vì nhập lậu gần 24 kg cocaine nguyên chất vào Úc. Melina Roberge, 24 tuổi, đã bị bắt vào ngày 28 tháng 8 năm 2016 sau khi các nhân viên thuộc Lực lượng Biên phòng Úc bất ngờ khám xét tàu biển cao cấp Sea Princess khi đã đậu tại Cảng Sydney phát hiện ra cocaine trong va li của cô.

Cô gái này đã bị kết án tối thiểu 4 năm và 9 tháng sau chấn song nhà tù, nhưng sẽ đủ điều kiện được tha bổng vào tháng 5 năm 2021. Khi đưa ra bản án, Thẩm phán Catherine Traill đã chấp nhận “sự ăn năn và hối hận thật tâm” của bị cáo và ghi nhận cô gái người Canada này đang cải tạo rất tốt.

Tuy nhiên, thẩm phán đã kịch liệt chỉ trích động cơ phạm tội của bị cáo khi chỉ mới 22 tuổi. Toà án được biết bị cáo Roberge đã tự nguyện tham gia vào vụ buôn lậu lượng cocaine có giá trị ước tính lên đến 21.5 triệu đô la trong một chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

Chiếc tàu bị khám xét cũng chính là phần thưởng dành cho cô khi tham gia vào âm mưu, mà cô hy vọng có thể giúp cô tăng lượt “like” trên Instagram và quảng bá lối sống hào nhoáng của mình. Thẩm phán Traill nói rằng chưa có bằng chứng nào cho thấy rằng cô gái người Canada này đã từng đụng vào hoặc biết chính xác lượng cocaine mang theo.

Tòa án cũng được biết rằng nhiệm vụ của cô trên tàu là để tránh cho tòng phạm của mình là Isabelle Legace bị chú ý. Người này đã bị kết án tù tối đa 7 năm rưỡi vào tháng 11. Kẻ đồng phạm thứ ba là Andre Tamine, 63 tuổi, cũng đã nhận tội buôn lậu và sẽ bị kết án vào cuối năm nay.

Vụ việc của nhóm này đã thu hút được sự quan tâm đáng kể ở nước ngoài, bị cáo Roberge còn được các phương tiện truyền thông gọi là “cocaine babe”. Trong phiên toà xét xử Roberge, Thẩm phán Traill cho biết sự cám dỗ của lượt “like” trên Instagram tác động rất lớn đến quyết định của cô gái 24 tuổi này.

Thẩm phán Traill nói: “Đây là một bản cáo trạng đáng buồn đối với những người trong nhóm tuổi như cô ấy trong xã hội của chúng ta, họ ảo tưởng về giá trị bản thân qua những lượt like trên Instagram và biến họ trở thành thứ hàng hoá có thể mua bán được.

“Cô ấy muốn người khác phải ghen tị với mình nhưng tôi nghĩ là bây giờ chính cô ấy đang phải ghen tị với người khác.” “Vụ việc này càng nêu bật sự ảnh hưởng tiêu cực của truyền thông xã hội đối với những cô gái trẻ giống như bị cáo”.

Khi bản án được đưa ra, bị cáo Roberge đã gật đầu và lau nước mắt, khóc nức nở và ôm lấy luật sư của mình sau khi tòa tuyên thệ.

Bị cáo Roberge là một trong ba người Canada bị truy tố về tội có liên quan đến ma túy. Ban đầu cô ấy đã phủ nhận mình có tội nhưng đã thay đổi lời khai và nhận tội ngay trước khi phiên tòa bắt đầu.

Thẩm phán chấp nhận điều này là do việc thay đổi luật sư, và vì cô ấy nhận được những lời khuyên khác nhau, nếu không cô ấy đã sớm nhận tội.

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...