Home Tin Nước Úc Du lịch Úc Bí mật thành phố: Sydney
Du lịch ÚcTin Nước Úc

Bí mật thành phố: Sydney

Cầu cảng và Nhà hát Opera tại trung tâm thành phố không chỉ là điểm du lịch duy nhất của Sydney. Tiếp tục loạt bài về các thành phố lớn của Úc, năm người dân sống tại Sydney sẽ chia sẻ về địa điểm yêu thích nhưng ít người biết của họ tại đây.

Tránh đám đông ồn ào và đến bãi biển Redleaf
Tránh đám đông ồn ào và đến bãi biển Redleaf
Bãi biển Redleaf, chỉ cách trung tâm thành phố Sydney 15 phút lái xe. (Flickr CC: MLHS) Ở dưới bên phải: Sally Crampton. (Ảnh được cung cấp)

Sally Crampton đến Úc từ Anh 8 tháng trước và cô đã phải lòng với nơi ở mới của mình. “Sydney là một nơi rất đặc biệt để sinh sống,” cô nói.

Đến từ một quốc gia mà những ngày nắng nóng thật hiếm hoi, Sally đã bị nhịp sống tại các bãi biển cuốn hút ngay và cô vừa khám phá ra bãi Redleaf nằm ở phía Đông thành phố.

“Đó là một bãi biển nhỏ nằm ở trung tâm các khu vực phía Đông và nhìn là cảng với những tòa nhà chọc trời,” Sally nói.

“Nó là sự tổng hòa của Sydney – văn hóa, ẩm thực, trung tâm thành phố và những bãi biển hợp lại là một.”

 

Dừng lại uống cà phê và dùng bữa tại khu gần trung tâm thành phố về phía Tây
Dừng lại uống cà phê và dùng bữa tại khu gần trung tâm thành phố về phía Tây
Cà phê tại Three Ropes Parramatta. (Flickr CC: Sacha Fernandez) Below right: Mohamed Taha phóng viên của ABC News. (Ảnh cung cấp)

Phóng viên của ABC News, Mohamed Taha chuyên phụ trách các tin tức tại phía Tây thành phố Sydney, nơi anh cho biết là tổng thể của nhiều cư dân và ẩm thực từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

“Nếu phía Đông của Sydney có những bãi biển đẹp nhất trên thế giới thì phía Tây lại ẩn chứa sự đa dạng sắc màu của các cộng đồng đa văn hóa, những công viên tuyệt đẹp, những cơ hội làm ăn và những cư dân đam mê thể thao,” Mohamed nói. “Tôi luôn bất ngờ với những quán cà phê lạ và những điểm ăn trưa hấp dẫn tại đây.”

Chàng trai 23 tuổi cho biết phía Tây sẽ cho bạn một thực đơn của những món ăn trên toàn cầu, tùy vào vùng nào bạn chọn đến.

“Nếu muốn những món ăn Ý ngon nhất thì Leichhardt là ‘Italy thu nhỏ’ của bạn. Thịt nướng kiểu Hàn có ở Strathfield, Auburn cho bạn thấy ẩm thực của Thổ Nhĩ Kỳ và bạn sẽ cảm thấy vui thích với ẩm thực Afghan tại Merrylands for Afghan, Lakemba và Bankstown cho bạn các món của Leban, Harris Park sực nức mùi cà ri của Ấn Độ và Cabramatta là nơi đầy hương vị của Việt Nam.”

Thăm khu nông thôn ở phía Bắc
Thăm khu nông thôn ở phía Bắc
Above: Matt remembers summers floating down the Colo River, north-west of Sydney. (Flickr CC: Beau Giles) Below right: Matt Moffitt. (supplied)

Matt Moffitt, 26 tuổi, từng sống tại Mỹ, Mexicoo và Tây Ban Nha nhưng với anh tự nhiên của Sydney đứng hàng đầu trên thế giới. Anh giới thiệu một điểm đến nằm ở phía Tây Bắc Sydney, xa khu trung tâm náo nhiệt.

“Theo một lói mòn, khu trữ nước phía thượng lưu của sông Colo là một điểm cắm trại ít người biết đến nằm ngày bờ sông Colo. Chúng tôi lên đó để đi dã ngoại, và bơi lội trong làn nước mát đến từ Blue Mountains,” Matt nói.

“Không có nhiều người biết về nó, nên nơi này rất yên tinh và chúng tôi có thể đưa cả chú chó của mình đến đó nữa.”

Điểm đến bí mật này là nơi yêu thích của gia đình Matt, anh vốn sinh ra và lớn lên tại vùng Tây Bắc của Sydney.

“Chúng tôi lên Upper Colo Reserve đã hơn mười năm.

“Bơi thuyền trên sống và ngắm sự hùng vĩ của ghềnh đá Hawkesbury là biểu tượng của Sydney đối với tôi.”

Khám phá Sydney tiền sử
Khám phá Sydney tiền sử
Phía trong động Jenolan. (Flickr CC: Paul D’Ambra) Dưới: Jerry Zhao và gia đình. (Ảnh được cung cấp)

Jerry Zhao chuyển đến Sydney với gia đình từ Bắc Kinh hai năm trước và với anh thì thật khó để chọn ra được một điểm yêu thích.

“Sống tại Sydney, bạn có tự do để chọn lựa và nhiều chọn lựa. Rất khó để có thể chọn ra một hay hai điểm tại Sydney, nhưng vì có quá nhiều điểm đến thú vị khiến Sydney thật đặc biệt.”

Tuy nhiên, nơi yêu thích nhất của anh là Động Jenolan – hàng cổ nhất trên thế giới – nằm cách Sydney 3 giờ lái xe, vừa qua điểm du lịch nổi tiếng Blue Mountains.

“Thăm quan những động này là một trải nghiệm rất đặc biệt và bạn có thể thấy được rất nhiều hình dáng khác nhau của những nhũ đá.”

“Đó là một chuyến đi đặc biệt vào ‘bên trong’ nước Úc,” Jerry nói.

Kết thúc một ngày bằng một bữa ăn ở trung tâm thành phố
Kết thúc một ngày bằng một bữa ăn ở trung tâm thành phố
Một bữa tối tại nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc ở Sydney. (Flickr CC: Anna Ayvazyan) Dưới: Amelia Sykes và chồng.

Không phải bí mật nào của Sydney cũng cần bạn ra khỏi khu trung tâm. Những khu vực như Surry Hills, Newtown và Glebe nổi tiếng với những quán cà phê, nhà hàng và quán bar. Ngay tại trung tâm Sydney, Amelia Sykes cho biết bạn cũng có thể tìm thấy những quán ăn ngon như quán thịt nướng Hàn Quốc Sydney Madang ở Phố Pitt mà cô yêu thích.

“Tôi cảm thấy nhà hàng này cô đọng lại một phần của thành phố Sydney – nó náo nhiệt, gây bất ngờ và có một năng lượng mà khó có thể tả được.”

“Bạn có thể có một bữa ăn lãng mạn hay một cuộc tụ họp ồn ào ở đây,” Amelia nói. “Giống như sống ở Sydney vậy, bạn có toàn quyền quyết định trải nghiệm của mình.”

Cô chuyển đến Sydney sống hơn ba năm trước từ thành phố Perth và nhà hàng này có ý nghĩa quan trọng hơn những gì trên thực đơn của nó đối với cô.

“Đây là một nơi rất đặc biệt đối với tôi vì nơi đây chồng tôi đã cầu hôn. Vì vậy nó sẽ mãi luôn là nơi đặc biệt trong tim tôi.”

 

Nguồn : australiaplus

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...