Tin Tức Nước Úc – Nó có 6 phòng ngủ, 6 phòng tắm, sân tennis, hồ bơi dài 28 m, quán rượu kiểu Anh, thư viện, phòng gym, nhà thuyền và cầu cảng riêng – nhưng nó lại không phải là một khách sạn xa xỉ mà những người giàu có và nổi tiếng thường lui tới.
Phoenix Acres là một ngôi nhà riêng ở vùng ngoại ô Vaucluse tại Sydney. Nó chỉ mới xuất hiện trên thị trường, và nó có thể là của bạn – nếu bạn có… 80 triệu đô.
Nó đang được bán thông qua đại lý Craig Pontey của Ray White Double Bay, và dự kiến sẽ được bán với giá bán kỷ lục, khiến nó trở thành căn nhà đắt nhất tại Úc.
Căn nhà được một số người mô tả là “cung điện Versailles của Úc”, hiện thuộc sở hữu của Chio Kiat Ow, tài phiệt ngành khách sạn và bất động sản người Singapore. Ông đã mua nó vào năm 1995 với giá chỉ hơn 7 triệu đô, theo News Corp.
22 năm sau, nó dự kiến sẽ mang về tới 80 triệu đô, đánh bại Elaine Estate ở Point Piper để giành danh hiệu căn nhà đắt nhất tại Úc.
Phoenix Acres nằm trên khu vực rộng 3,731m2, nhìn ra đường chân trời thành phố và Cầu Cảng.
Nó còn có phòng tắm trường phái Art Deco, khu vườn rộng lớn và bãi cỏ đẹp mắt, tiền sảnh với cầu thang cuốn và sàn lát đá cẩm thạch.
Craig Pontey cho biết sự quan tâm tới căn nhà này đang đến từ New York, ngoài ra còn có Thượng Hải, Bắc Kinh và những người mua ở địa phương, theo News Corp.
Theo Báo Úc