(www.Alouc.com) – Nghi phạm đứng đằng sau 591 vụ loan tin có bom giả gửi tới các trường học tại Úc đã được tiết lộ là một thiếu niên người Mỹ gốc Israel.
Michael Ron David Kadar, 18 tuổi, hiện sống tại thành phố Ashkelon, Israel, đã bị nhà chức trách nước này bắt giữ khi tạo ra 2.000 quả bom tự động và thực hiện những cuộc gọi giả cho các trường học, hãng hàng không, bệnh viện, các trung tâm Do Thái tại Mỹ, Anh, Úc, New Zealand và Israel.
Cảnh sát Victoria, dẫn đầu nhóm điều tra quốc tế, đã xác nhận thanh niên 18 tuổi này được cho là đứng sau hàng trăm cuộc gọi đánh lừa cho các trường học trong nhiều tháng hồi năm ngoái.
“Đội cảnh sát chống tội phạm điện tử Victoria đã cung cấp bằng chứng quan trọng dãn tới việc bắt giữ nghi can người Israel”, cảnh sát trưởng Pat Boyle cho biết.
“Cảnh sát Israel thừa nhận họ không thể làm được điều đó nếu không có chúng tôi”.
Chỉ một lần bị tấn công, hàng trăm trường học tại Queensland, Tasmania, NSW, ACT và Nam Úc đã bị nhắm mục tiêu trong 4 ngày liên tiếp vào tháng 2/2016.
Nhiều trường đã nhận được thông điệp tự động giống nhau về một quả bom được cài ở đó.
Nó đã gây ra sự hỗn loạn lớn khi hàng trăm trẻ em phải sơ tán, các kỳ thi bị gián đoạn và các nguồn lực cảnh sát bị chệch hướng.
Vào thời điểm đó, một tài khoản trực tuyến có tên Evacuation Squad đã nhận trách nhiệm và yêu cầu mọi người trả tiền để trường họ được chọn nhắm mục tiêu.
Các nhà chức trách Israel đã không đưa ra động cơ cho các cuộc tấn công nhưng luật sư của Kadar nói rằng thiếu niên này có chỉ số IQ cao, nhưng trí thông minh cảm xúc chỉ bằng với đứa trẻ 5 tuổi.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Channel 2 của Israel, bà mẹ người Mỹ của thiêu snieen này nói con trai bà đã học ở nhà do không thể tới trường vì khối u ở não.
“Thằng bé mắc chứng tự kỷ, không thể kiểm soát nó. Thằng bé không thể suy nghĩ đúng đắn”, bà nói.
Kadar, người Do Thái, được cho là đã sử dụng công nghệ che giấu vị trí và cải trang giọng nói của mình.
Cậu này đã thu phí cho những cuộc gọi đặc biệt và lưu giữ tất cả những cuộc gọi vào một ổ flash drive trong laptop được tìm thấy tại phòng ngủ.
Truyền thông Israel đưa tin cậu này có gần 500.000 USD trong tài khoản bitcoin của mình tại thời điểm bị bắt giữ. Có vẻ như số tiền này tới từ những sinh viên muốn hoãn thi.
Danh tính và động cơ của những người trả tiền cho Kadar vẫn còn là một bí ẩn.