Home Tâm Sự - Chia Sẻ Tâm sự: Trở về Việt Nam vì đó là quê hương
Tâm Sự - Chia Sẻ

Tâm sự: Trở về Việt Nam vì đó là quê hương

www.Alouc.com – Một nghịch lý là hầu như những người đã thề thốt trước khi du học rằng, họ sẽ quay về, thì hầu hết họ đều tính cách để ở lại. Họ viện ra bao nhiêu lý do, rằng nước mình còn quá nghèo, lạc hậu, rằng quay về Việt Nam là tiêu hao chất xám… Còn thành phần du học tự túc như chúng tôi thì hầu như ai cũng ôm ấp giấc mơ sau khi học xong sẽ quay về.

Sau khi đọc bài Giải quyết việc làm tốt mới thu hút được nhân tài, tôi xin mạo muội góp vài ý kiến, mặc dù những ý kiến của tôi, các anh chị khác cũng đã trình bày hết rồi. Tôi nói ở đây chỉ xin với tư cách là một người ở giữa, nghĩa là không phải là sinh viên đang học ở Việt Nam, mà cũng không phải là sinh viên được đi học nước ngoài với sự trợ cấp của Nhà nước hay một công ty nào đó. Tôi đi du học Úc với sự viện trợ của cha mẹ.

Kĩ Năng cần thiết để qua Úc
Kĩ Năng cần thiết để qua Úc

Dĩ nhiên với bản thân tôi, tôi chẳng dám nói là mình muốn về để phục vụ đất nước vì tài năng tôi kém cỏi. Tôi muốn về đơn thuần vì nơi đó là quê hương tôi, nơi có những người mà tôi thương yêu nhất. Có thể khi học càng cao, người ta càng tính toán lợi hại nhiều.

Con người ta ai cũng muốn vươn đến những cái đẹp hơn, một cuộc sống tốt hơn nên có lẽ là rất tự nhiên nếu như các anh chị có nhu cầu ở lại, nhưng dĩ nhiên sẽ không ai trách cả nếu các anh chị chưa từng thề thốt. Tôi nghĩ con người Việt Nam chúng ta rất có lòng tự trọng, đã nói là làm.

Còn một vấn đề nữa là không phải ai có học bổng cũng thực sự giỏi. Có thể các anh chị giỏi về mặt này nhưng thua kém người khác mặt kia, có thể quá chăng khi các anh chị nhìn nhận rằng, làm việc ở Việt Nam là bào mòn chất xám?

Quay về

Ở đây tôi không dám tranh luận vấn đề nên ở hay nên về vì các bạn đều đã nói hết rồi nhưng tôi chỉ muốn nói đến thế nào là một cuộc sống hạnh phúc.

Theo tôi, “nghèo tình, nghèo nghĩa thì lo, nghèo tiền nghèo bạc chẳng cho là nghèo”, chưa kể đến những kỳ thị vẫn tồn tại lâu nay giữa người Tây với người châu Á.

Đây chỉ là những lời góp ý chân thành của tôi, mong các bạn hãy suy nghĩ lại, đừng vì bất cứ một lý do gì mà phủ nhận lời thề của mình, đất nước chúng ta đang rất cần những người như các bạn.