Home Tâm Sự - Chia Sẻ Tâm sự: Những tháng ngày dở khóc dở cười khi mới sang Úc du học – Phần 1
Tâm Sự - Chia Sẻ

Tâm sự: Những tháng ngày dở khóc dở cười khi mới sang Úc du học – Phần 1

Hà Nội Quán: Một quán nhỏ ở Marrickville, gần station. Theo như mình cảm nhận thì khá ngon, đặc biệt là món cháo lòng
www.Alouc.com – Tròn 7 tháng sang Sydney, bồi hồi, xúc động, cố lắm để viết ra một cái gì đó làm kỷ niệm.
Những ngày mới sang, mặc dù đã có anh chị em bạn bè chỉ dẫn những mình cũng gặp phải những tình huống dở khóc dở cười khi mới qua Úc nên viết note này hi vọng có ích cho những bạn nào mới sang, có ý định sang hay đơn giản là tìm hiểu về “Úc khùng”.
Note này chỉ là những trải nghiệm dưới góc nhìn của một đứa mới sang Úc và chỉ giới hạn ở Sydney (vì mình chưa có cơ hội đi các bang khác, Úc này nhiều bang lắm, mỗi bang khác nhau về luật lệ, khí hậu…)

Giao thông ở Úc

Điều đầu tiên và cũng là điều khác biệt lớn nhất so với Việt Nam mình muốn nói là giao thông ở Úc.

  • Xe cộ, người đi bộ ở Úc đi bên trái (ngược hoàn toàn với Việt Nam). Lúc mới sang mình rất hay đi ngược chiều, đi bộ lên cầu thang thì đụng với người đi xuống, bắt xe bus nhầm trạm, ngồi ô tô cứ khiến khiến người lái là sao lại rẽ như thế, học lái xe thì nhát vì cứ sợ đi nhầm chiều,…

Nhưng vì đây chỉ là thói quen nên sau 1-2 tháng bạn sẽ thích nghi thôi.

  • Hệ thống giao thông của Sydney khá hiện đại. Train thì gần như chính xác giờ chạy, bus thì thỉnh thoảng trễ vì tắc đường. Bạn có thể check giờ, chuyến train và bus thông qua app TripViewLite để chủ động trong việc đi lại.
Hệ thống giao thông của Sydney khá hiện đại. Train thì gần như chính xác giờ chạy, bus thì thỉnh thoảng trễ vì tắc đường. Bạn có thể check giờ, chuyến train và bus thông qua app TripViewLite để chủ động trong việc đi lại.
Hệ thống giao thông của Sydney khá hiện đại. Train thì gần như chính xác giờ chạy, bus thì thỉnh thoảng trễ vì tắc đường.
 Khi bạn đứng ở trạm bus và muốn bắt bus thì phải giơ tay ra giống như bắt taxi ý. Nhớ hôm đầu tiên mình đi bus, đứng đúng điểm bus, thấy đúng xe bus mình đi rồi mà thấy nó chạy ngang qua mình một cách lạnh lùng. Lúc đó kiểu đơ người luôn, ko hiểu mình làm gì sai mà ông lái xe hắt hủi mình thế. Một lát sau thấy một bác đi ra trạm bắt bus và bác giơ tay ra, lúc đó mới được khai sáng đầu óc.
  • Về phí train/bus thì giao động khoảng AUD2.00-AUD4.00 /lượt (khá là mắc với du học sinh). Trước đây thì đi đủ 8 lượt train HOẶC bus/tuần thì những lượt sau sẽ được miễn phí. Còn giờ thì chỉ được giảm 1 nửa giá cho những lượt sau thui.

Ăn uống, thực ẩm ở Úc

Thực phẩm ở Úc cực kỳ phong phú, giá cả cũng cực kỳ phải chăng và chất lượng thì khỏi phải chê. Ở Úc không có mấy vụ thịt chứa chất tạo nạc hoặc chất kích thích này nọ, rau củ quả cũng vậy, nhiều khi mình mua hoa quả ở shop, đói bụng xơi ngay tại chỗ mà chẳng lo mấy vụ về phun thuốc bảo vệ thực vật…
Nhiều mặt hàng còn rẻ hơn ở Việt Nam. Mình ở khu người Việt Marrikville là khu có nhiều shop Việt nên thật sự là gần như là cái gì cũng có, hồi mới qua Úc cứ nghĩ bên này ít đồ việt nên mang, nhồi nhét đủ thứ. Từ mì chính, mắm ruốc, bánh tráng trộn, nói chung đủ thứ Việt Nam có, Úc cũng có.
Du học sinh Việt Nam ở Úc bên này nếu tự nấu ăn thì rất rẻ. Ngược lại, những thứ liên quan đến dịch vụ như nhà hàng thì khá mắc, nếu bạn thỉnh thoảng đi ăn thì thấy giá cũng ok, còn ăn thường xuyên thì đắt hơn tự nấu ăn rất nhiều.
Hà Nội Quán: Một quán nhỏ ở Marrickville, gần station. Theo như mình cảm nhận thì khá ngon, đặc biệt là món cháo lòng
Hà Nội Quán: Một quán nhỏ ở Marrickville, gần station. Theo như mình cảm nhận thì khá ngon, đặc biệt là món cháo lòng, hương vị khá giống ở Việt Nam

Khí hậu ở Úc

Phải nhận xét 1 câu rằng Úc là đất nước “xanh”, cây xanh, cỏ xanh, trời xanh, nước xanh. Khí hậu trong lành, không quá lạnh cũng ko quá nóng như ở Việt Nam. Úc rất chú trọng việc bảo vệ môi trường nên mọi con đường đều sạch sẽ. Trong thành phố hay ngoại ô đều có rất nhiều công viên với cây xanh, cỏ xanh và khu vui chơi . Bãi biển đẹp bên Úc cũng rất nhiều, hè tha hồ đi chơi.
>> Xem thêm: Nhật ký: Những tháng ngày đẫm nước mắt ở xứ Úc để thấu hiểu cuộc sống thực sự của người Việt ở Tây hiện nay như thế nào.
Một điều khác biệt lớn nữa là Úc và Việt Nam ngược mùa với nhau. Nên nhiều lúc bên này đang nóng, lên facebook mình mấy bạn ở Việt Nam mặc quần áo ấm mà phát sốt rồi.
mùa thu ở úc
Mùa thu ở Úc rất đẹp và lãng mạn, mình chưa đi được nhiều nơi ở Úc nhưng thấy bạn bè, người thân mình ở Úc chụp ảnh về mùa thu rất đẹp, đúng chất lãng mạn trữ tình chụp ảnh cưới ở đây thì hết ý

Văn hóa công cộng ở Úc

– Văn hóa ứng xử so với ở Việt Nam thì mình thấy người Úc khá là lịch sự (theo ý kiến của anh người yêu mình thì ko lịch sự bằng người Pháp).Mình chưa đến Pháp lần nào, nhưng đối với mình ở đây mình thấy ở Úc học được rất nhiều từ văn hóa giao tiếp của họ. Mọi người ở đây thường xuyên nói “thank you”, “sorry”, “please”. Đi học thầy giáo hay sinh viên cũng thế, rất bình đẳng.
ẩm thực úc
Ông thầy giáo của mình bảo sinh viên làm bài tập về nhà bao giờ cũng thêm từ “please”, sinh viên nộp bài thì cả 2 cùng “thanks” nhau. Đi trên bus, xe bus dừng đột ngột, 2 người đụng vào nhau, ko biết ai đúng ai sai nhưng câu đầu tiên là “sorry”. Rồi từ hồi đi làm nhà hàng, 1 ngày ko biết nói mấy trăm từ “thank you”, giờ thành phản xạ tự nhiên trong người rồi.
Tạm thời mình chỉ viết thế thôi, làm về đói bụng quá rồi. Tranh thủ đúng thời điểm tròn 7 tháng mình qua Úc nên mình viết như vậy, lúc nào nghĩ ra cái gì thì lại viết tiếp, mình viết ở đây thuộc dạng tâm sự, hồi tưởng lại. Hy vọng các bạn sắp sửa hoặc có ý định sang Úc có thể tham khảo đỡ phần nào bỡ ngỡ và gặp phải những tình huống dở khóc dở cười như mình khi mới qua Úc
Bảo Yến/ Báo Alo Úc

>> Quý độc giả quan tâm đến cuộc sống của người Việt ở Úc có thể xem thêm các bài viết tâm sự nổi bật sau đây:

Bạn đọc có bài viết chia sẻ, tâm sự vui lòng gửi về theo địa chỉ : [email protected]