Home Tâm Sự - Chia Sẻ Một ngày của sinh viên Việt Nam học y khoa ở Úc
Tâm Sự - Chia Sẻ

Một ngày của sinh viên Việt Nam học y khoa ở Úc

Báo Úc – Cũng như ở Việt Nam, y khoa là một ngành ‘khó vào’ ở Úc. Vậy một ngày của một sinh viên Việt Nam học y khoa ở Úc như thế nào? Hãy nghe Minh Quân, một sinh viên Việt Nam đang học ngành y tại Úc, kể về một ngày của cậu.

 
Quân chuẩn bị cho một ngày mới. (Ảnh: Mai Nguyen ABC).
Quân chuẩn bị cho một ngày mới. (Ảnh: Mai Nguyen ABC).

Ngày mới của Quân bắt đầu lúc 6h sáng. Cậu ra ga để bắt chuyến tàu tới bệnh viện Sunshine nằm ở phía tây bắc Melbourne.

Quân đang là sinh viên năm 2 ngành y tại Đại học Melbourne. Hiện tại, cậu đang học và thực tập tại Western Health. Ở đây, Quân vừa tham gia lớp học, vừa thực tập ở khu nhà thương.  Nhờ vậy cậu có thể học các kiến thức về y khoa trong môi trường thực tế.

Thời gian thực tập

“Học về các vấn đề sức khoẻ từ sách giáo khoa vốn đã thú vị,” Quân kể. “Nhưng khi học về chúng tại bệnh viện, tôi có thể thấy được sự liên kết giữa kiến thức trong sách và thực tế.”

“Có một lần tôi học về nhịp đập bất thường của tim. Nhưng tôi chưa nghe tiếng tim đập bất thường bao giờ. Khi bác sĩ chỉ đạo dẫn bọn tôi đi nghe tiếng tim đập của những người bị bệnh tim, tôi cảm thấy như được mở mắt. Đó là lần đầu tiên tôi nghe nhịp đập bất thường của tim.”

Quân đến khoa hô hấp của Bệnh viên Sunshine.(Ảnh: Mai Nguyen ABC).
Quân đến khoa hô hấp của Bệnh viên Sunshine.(Ảnh: Mai Nguyen ABC).

Hôm nay, Quân sẽ thực tập ở khoa hô hấp. Quân nói cậu đã được dạy cách nói chuyện và viết bệnh án trước đó. Thế nhưng, khi thực tập, cậu vẫn gặp một số khó khăn.

“Bệnh nhân là con người, không phải sách giáo khoa,” Quân cho biết. “Bạn phải cố thích ứng với tình huống và ứng xử phù hợp.”

“Có vài bệnh nhân cao tuổi không nghe rõ (hoặc không nghe rõ nếu không có thiết bị trợ thính). Nhiều bệnh nhân khác thì không rành hoặc nói sõi tiếng Anh nên nhiều lúc nói chuyện khá là khó. Nhiều bệnh nhân cũng không nhớ rõ về tình trạng sức khoẻ của mình.”

Tuy nhiên, Quân tin rằng những khó khăn này là một phần của việc học y. Nhờ chúng, Quân có thể củng cố kĩ năng giao tiếp.

“Nói chuyện với bệnh nhân và lắng nghe chuyện của họ cũng khá thú vị,” cậu chia sẻ. Quân cũng cho biết việc là một học sinh quốc tế cũng là lợi thế cho cậu.

“Vì tôi đang sống và học tập ở nước ngoài, tôi trân trọng sự đa dạng văn hoá và không phán xét người khác dù họ là ai và đến từ đâu.”

Kiểm tra thời khóa biểu của ngày (Ảnh: Mai Nguyen ABC).
Kiểm tra thời khóa biểu của ngày (Ảnh: Mai Nguyen ABC).

Thời gian cho các lớp học

Hàng ngày Quân sẽ có khoảng 3-5 lớp học.

“Hôm nay tôi có một lớp về bệnh ung thư, một lớp về điện phân, và một lớp về đạo đức trong công tác hành nghề,”

Trong lớp về đạo đức công tác hành nghề, Quân có bài thuyết trình trước lớp về khái niệm “informed consent”.

Informed consent được dùng để chỉ việc bệnh nhân có quyền được biết về cách họ sẽ được chữa trị,” Quân giải thích. “Về những rủi ro hay lợi ích của phương pháp chữa trị đó, cũng như quá trình, thao tác các bác sĩ sẽ thực hiện. Bệnh nhân cũng có quyền từ chối việc kiểm tra, siêu âm hay chữa trị. Nếu bệnh nhân không đồng ý, bác sĩ không được phép làm gì.”

Quân ngồi học ở bàn của mình (Ảnh: Mai Nguyen ABC).
Quân ngồi học ở bàn của mình (Ảnh: Mai Nguyen ABC).

Trong một ngày bận rộn như hôm nay, Quân không có thời gian nghỉ ngơi.

“Phiền nhất là việc không có đủ thời gian để ăn trưa,” Quân chia sẻ.

Thế nhưng may mắn là giáo viên của Quân cho phép cậu và các học sinh khác ăn trong lớp.

“Không có từ ngữ nào có thể tả hết sự hỗ trợ tôi nhận được từ mọi người – dù đó là bạn bè, giáo viên, hay cố vấn. Tất cả mọi người đều sẵn sàng lắng nghe những suy nghĩ, quan tâm của sinh viên,” Quân chia sẻ. 

Quân  trong giờ thực hành (Ảnh: Mai Nguyen ABC).
Quân trong giờ thực hành (Ảnh: Mai Nguyen ABC).

Kết thúc một ngày

Trên đường về, Quân cho biết với cậu một ngày trọn vẹn là khi cậu cảm thấy cậu đã đạt được điều gì đó.

“Nó có thể là bất cứ điều gì – hiểu nội dung lớp học, làm đúng thao tác y khoa, nói chyện với bệnh nhân, có cuộc nói chuyện thú vị với những bác sĩ thâm niên.”

Vậy hôm nay Quân có cảm thấy mình đã đạt được điều gì đó?

“Hôm nay, ngoài việc nói chuyện với bệnh nhân, tôi cũng hiểu hơn nội dung trong lớp học về điện phân. Nó giúp tôi hiểu ra một số kiến thức sai lệch mà tôi có hồi năm nhất.”

Sau 2 năm học y, Quân chia sẻ cậu rất ấn tượng với cách hệ thông sức khoẻ Úc luôn đặt bệnh nhân là trung tâm.

“Điều tôi ấn tượng nhất về hệ thống chăm sóc sức khoẻ Úc là việc bệnh nhân luôn là trung tâm – tôn trọng bệnh nhân và đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân luôn là ưu tiên ở đây.”

Quân đợi xe buýt về nhà cuối ngày (Ảnh: Mai Nguyen ABC).
Quân đợi xe buýt về nhà cuối ngày (Ảnh: Mai Nguyen ABC).
Theo Australiaplus