Home Tâm Sự - Chia Sẻ Melbourne – Người tình nhỏ của tôi
Tâm Sự - Chia Sẻ

Melbourne – Người tình nhỏ của tôi

(www.Alouc.com) – Không gần gũi và thấm đẫm tình cảm gia đình như khi nghĩ về Việt Nam, nhưng đối với tôi, Australia – mà hiện hữu là Melbourne, nơi tôi đang sinh sống và học tập – giống như một người tình ngoại quốc phóng khoáng, cởi mở, sang trọng và đầy cá tính nhưng cũng thật dịu dàng, nhân hậu.

Nàng hút hồn gã trai Á đông như tôi bởi vẻ đẹp phương Tây quyến rũ đến mê đắm, vừa cổ điển lại vừa hiện đại. Ảnh chụp Flinders Street Station, nhà ga trung tâm hơn 100 tuổi, một trong những hình ảnh biểu tượng của Melbourne.

Nàng hút hồn gã trai Á đông như tôi bởi vẻ đẹp phương Tây quyến rũ đến mê đắm, vừa cổ điển lại vừa hiện đại. Ảnh chụp Flinders Street Station, nhà ga trung tâm hơn 100 tuổi, một trong những hình ảnh biểu tượng của Melbourne.

Dẫu có đôi lúc dỗi hờn, đỏng đảnh, sáng nắng chiều mưa nhưng tôi dễ dàng bị mềm lòng bởi sau khi lau khô những giọt nước mắt ngắn dài, khuôn mặt Nàng lại trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Ảnh chụp Victoria Barracks, một trong những toà nhà kiến trúc và lịch sử ấn tượng nhất thế kỷ 19 ở Melbourne.

Dẫu có đôi lúc dỗi hờn, đỏng đảnh, sáng nắng chiều mưa nhưng tôi dễ dàng bị mềm lòng bởi sau khi lau khô những giọt nước mắt ngắn dài, khuôn mặt Nàng lại trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Ảnh chụp Victoria Barracks, một trong những toà nhà kiến trúc và lịch sử ấn tượng nhất thế kỷ 19 ở Melbourne.

Khoác tấm áo thu vàng rực rỡ, Nàng mê hoặc tôi bởi nét buồn kiêu sa, trầm lắng và hoài cổ.

Khoác tấm áo thu vàng rực rỡ, Nàng mê hoặc tôi bởi nét buồn kiêu sa, trầm lắng và hoài cổ…

… nhưng cũng thật mộng mơ.

… nhưng cũng thật mộng mơ.

Khi những tia nắng mùa xuân tinh nghịch nhảy nhót trên từng tán cây, Nàng xúng xính váy áo rực rỡ sắc màu ...

Khi những tia nắng mùa xuân tinh nghịch nhảy nhót trên từng tán cây, Nàng xúng xính váy áo rực rỡ sắc màu …

… làm xiêu lòng bao gã trai trẻ si tình. Ảnh chụp Tulip Festival, một hội chợ hoa Tulip thường niên kéo dài từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10 tại Lilydale

… làm xiêu lòng bao gã trai trẻ si tình. Ảnh chụp Tulip Festival, một hội chợ hoa Tulip thường niên kéo dài từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10 tại Lilydale

Mùa hạ về, Nàng phơi mình trên những bãi biển xanh bao la, thơ mộng. Ngắm Nàng trong sắc xanh mơ màng của đất trời, thấy lòng thật bình yên và rộng mở biết bao!

Mùa hạ về, Nàng phơi mình trên những bãi biển xanh bao la, thơ mộng. Ngắm Nàng trong sắc xanh mơ màng của đất trời, thấy lòng thật bình yên và rộng mở biết bao! Ảnh chụp tại Great Ocean Road – “Con đường đại dương”, một trong những đường bờ biển đẹp nhất thế giới.

Mùa đông đến, Nàng núp mình trong chiếc áo gam trầm ảm đạm, đầy suy tư nhưng không vì thế mà mất đi vẻ quyến rũ vốn có. Ảnh chụp đường Bourke Street, con đường dẫn tới hai khu mua sắm lớn nhất ở trung tâm thành phố Melbourne.

Mùa đông đến, Nàng núp mình trong chiếc áo gam trầm ảm đạm, đầy suy tư nhưng không vì thế mà mất đi vẻ quyến rũ vốn có. Ảnh chụp đường Bourke Street, con đường dẫn tới hai khu mua sắm lớn nhất ở trung tâm thành phố Melbourne.

Ở sắc độ nào, người tình nhỏ của tôi cũng mang đến cho tôi một cái nhìn lạc quan về cuộc sống. Dẫu xa quê hương, bạn bè, gia đình; dẫu chỉ là cánh chim nhỏ giữa biển trời vô tận nhưng sự thân thiện, bao dung và cởi mở của Nàng khiến tôi chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng, cô đơn nơi xứ người.

Ở sắc độ nào, người tình nhỏ của tôi cũng mang đến cho tôi một cái nhìn lạc quan về cuộc sống. Dẫu xa quê hương, bạn bè, gia đình; dẫu chỉ là cánh chim nhỏ giữa biển trời vô tận nhưng sự thân thiện, bao dung và cởi mở của Nàng khiến tôi chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng, cô đơn nơi xứ người. Ảnh chụp tại Philip Island, một điểm du lịch nổi tiêng, cách thành phố Melbourne 140km.

Nếu có duyên, chúng tôi sẽ kết đôi và sống bên nhau mãi mãi. Nhưng nếu không còn duyên, có thể rồi tôi sẽ lại say đắm bên những người tình mới. Nhưng mối tình đối với Melbourne, sự gắn bó và say mê với một cô gái đẹp, trong sáng và thuần khiết như Nàng sẽ còn mãi trong trái tim khờ dại của một chàng trai trẻ. Ảnh chụp đường Victoria Parade, con đường thường ngày tôi hay lên trung tâm thành phố.

Nếu có duyên, chúng tôi sẽ kết đôi và sống bên nhau mãi mãi. Nhưng nếu không còn duyên, có thể rồi tôi sẽ lại say đắm bên những người tình mới. Nhưng mối tình đối với Melbourne, sự gắn bó và say mê với một cô gái đẹp, trong sáng và thuần khiết như Nàng sẽ còn mãi trong trái tim khờ dại của một chàng trai trẻ. Ảnh chụp đường Victoria Parade, con đường thường ngày tôi hay lên trung tâm thành phố.