Home Cộng Đồng Vô tình “cầm giùm” 1,7 kg ma túy khi đang ra sân bay sang Úc du lịch theo diện bảo lãnh
Cộng Đồng

Vô tình “cầm giùm” 1,7 kg ma túy khi đang ra sân bay sang Úc du lịch theo diện bảo lãnh

(www.Alouc.com) – Được bảo lãnh sang Úc du lịch và được nhờ cầm giùm cá khô, nhưng người phụ nữ xách giùm đồ đã bị tạm giữ do bên trong có 1,7 kg ma túy.

Ngày 10-7, TAND Cấp cao tại TP HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Ron (SN 1964, quê Bến Tre) theo kháng nghị tăng án từ chung thân lên tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” của VKSND TP HCM.

Tuy nhiên, bị cáo Ron than mệt và yêu cầu triệu tập thêm nhân chứng, đồng thời Ron chuyển từ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt sang kháng cáo kêu oan nên tòa đã hoãn xử.

Ron chính là kẻ đã nhờ chị Nguyễn Thị Đức Thạnh (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) xách giùm cá khô, đồ đạc sang Úc cho mẹ ruột; tuy nhiên, bên trong lại chứa 1,7 kg ma túy.

Nguyễn Thị Ron cho rằng mình bị oan.

Trong vụ án này, công an xác định chị Thạnh không biết trong vali có ma túy nên không xử lý.

Tối 24-4-2012, lực lượng hải quan Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM) đã phát hiện trong vali của chị Thạnh, đang làm thủ tục đi Úc, có chứa 1,7 kg ma túy nên tạm giữ chị cùng hướng dẫn viên du lịch.

Từ lời khai của chị Thạnh cùng hướng dẫn viên du lịch, công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Ron (người gởi chị Thạnh chiếc vali nhờ cầm sang Úc cho mẹ Ron).

Quá trình điều tra Ron khai, ngày 22-4-2012, bà Phạm Thị Kiếm (mẹ Ron) gọi điện từ Úc về cho Ron nói có chị Nguyễn Thị Đức Thạnh (con một người quen của bà Kiếm) sắp đi du lịch sang Úc nên nhờ gởi bánh kẹo, khô cá sang cho bà Kiếm.

Ngày 23-4-2012, Ron đón xe từ Bến Tre lên TP HCM gặp một đối tượng tên Bé Ba (không rõ lai lịch) nhận túi hàng rồi cho vào vali chở đến nhà chị Thạnh.

Ron đưa chị Thạnh 5 triệu đồng để đóng tiền hàng hóa vượt mức. Khi chị Thạnh và hướng dẫn viên đang làm thủ tục thì bị công an tạm giữ do phát hiện bên trong có chứa ma túy.

Bạn nên xem“Lòng tốt” giúp cụ già xách vali qua cửa hải quan & án tử cho người phụ nữ 50 tuổi

Theo Phạm Dũng – Người Lao Động