Home Cộng Đồng Việt Nam: Cảnh sát hình sự đấu trí với siêu trộm Trung Quốc trên máy bay
Cộng Đồng

Việt Nam: Cảnh sát hình sự đấu trí với siêu trộm Trung Quốc trên máy bay

(www.Alouc.com) – Khi điều tra viên đưa ra cuốn sổ ghi tên những đạo chích nước ngoài sa lưới tại Việt Nam, nghi phạm người Trung Quốc bị bắt quả tang đã không còn “cứng đầu”, dù trước đó nhất quyết không thừa nhận hành vi lục trộm hành lý trên máy bay.

Ding Ying Jun (trú thành phố Hà Nam, Trung Quốc), ngoài 40 tuổi, có vẻ ngoài sành điệu như một doanh nhân thành đạt, thường xuyên trà trộn tại khoang hạng thương gia của các chuyến bay để giở trò trộm cắp. Ngày 16/4, hành vi trộm cắp của Ding bị bại lộ trên chuyến bay từ TP HCM đi Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, sáng 16/4, Ding Ying Jun có mặt tại một ghế ngồi hạng thương gia của hãng hàng không Vietnam Airline. Cùng khoang với Ding có 3 hành khách Việt và một tiếp viên chuyến bay. Ding Ying Jun để ba lô cá nhân vào chung khu vực để đồ với anh Lê Cao Minh và anh Cù Anh Tuấn.

Với âm mưu từ trước, khi máy bay chuẩn bị cất cánh, Ding Ying Jun chuyển từ số ghế 3D lên 2D tiếp cận khu vực để đồ cá nhân của hành khách khác. Lợi dụng đèn tắt khi máy bay cất cánh, Ding Ying Jun lục lọi valy, túi xách để trộm đồ.

Tiếp viên trưởng phát hiện thấy hành vi mờ ám của Ding Ying Jun đã đề nghị hành khách kiểm tra lại hành lý. Sau khi kiểm tra, anh Cù Anh Tuấn thông báo đã bị mất một phong bì đựng tiền. Cùng lúc này, một tiếp viên khác phát hiện Ding Ying Jun vứt hai cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng lên khoang hành lý.

Số tiền trị giá 100 triệu đồng này được xác nhận là của anh Tuấn vừa bị mất cùng với mấy trăm đô la Mỹ. Các tiếp viên tiếp tục yêu cầu hành khách kiểm tra hành lý. Anh Lê Cao Minh thông báo bị mất khá nhiều tiền USD trong cặp da.

Ding lúc này rút phong bì màu trắng chứa 13.000 USD trong túi áo ném lên hộc đựng hành lý. Tài sản này được xác định là của anh Minh. Ding Ying Jun sau đó bị lập biên bản và bàn giao cơ quan công an.

Những ngày đầu tại cơ quan điều tra, Ding Ying Jun một mực không nhận tội, nói rằng vì các túi xách đều màu đen nên bị nhầm lẫn và tự nhận mình là doanh nhân, không thiếu tiền.

Tuy nhiên, khi được hỏi về sự khác biệt giữa chiếc balo của mình và chiếc túi của anh Minh, Ding Ying Jun tỏ ra rất lúng túng. Thêm vào đó, chỉ một mình Ding Ying Jun lên khu vực để hành lý khi máy bay cất cánh và có ít nhất hai người nhìn thấy hành vi phi tang cọc tiền của anh ta.

Với những chứng cứ trên, Ding Ying Jun nhận tội và hiện bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo nội dung vụ việc, trên chuyến bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội, Gui Xing Liang đã lấy trộm 4.000 USD và 50 triệu đồng của một hành khách. Hành vi của Gui Xing Liang bị một hành khách và một nữ tiếp viên bắt quả tang. Khi hắn thò tay vào túi quần định phi tang vật chứng thì đã bị giữ lại.Cũng quê Hà Nam, Trung Quốc, Gui Xing Liang (37 tuổi) bị Công an Hà Nội bắt khi đang thực hiện vụ trộm vào cuối năm 2016. Cơ quan chức năng nhận định, dù bị cụt mất bàn tay trái song thủ đoạn của Gui Xing Liang là cực kỳ tinh vi. Việc “đối phó” với đạo chích này khó khăn hơn với Ding Ying Jun nhiều lần.

Kết quả hình ảnh cho vietnam airline

Dù bị bắt quả tang song tại cơ quan công an, Gui Xing Liang vẫn một mực chối tội. Tài liệu điều tra của cơ quan công an cho thấy, người này từng “hành nghề” tại rất nhiều quốc gia ở châu Á. Tại Trung Quốc, Gui Xing Liang đã 2 lần phải ngồi tù về tội Trộm cắp tài sản. Bàn tay trái bị cụt do trộm cắp tại khu vực Ấn Độ Dương bị người dân phát hiện nên trừng phạt.

Để “quy hàng” tên trộm cộm cán này, cảnh sát hình sự thông qua người phiên dịch đã “tổ chức đấu cung”. Gui Xing Liang được xem một cuốn sổ lưu lại những tên trộm ngoại quốc cộm cán nhất đã phải trả giá ở Việt Nam, trong đó có cả đồng hương của Liang…

Ngày 25/4, trong phiên tòa sơ thẩm tại TAND TP Hà Nội, Gui Xing Liang bị tuyên phạt 2 năm tù.

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, chỉ trong tháng 11/2016, riêng Vietnam Airlines đã xử lý tới 14 vụ trộm cắp tài sản trên máy bay. Từ đầu năm 2017 đến nay, đã có tới 6 vụ bắt quả tang, thủ phạm chủ yếu là người Trung Quốc.

Theo một đại diện của Vietnam Airlines, những kẻ gây án thường đến quầy làm thủ tục của hành khách hạng thương gia để xem ghế ngồi của những người ăn mặc sang trọng, xách túi đắt tiền… Sau đó chúng lên máy bay trước và bỏ đồ của mình vào ngăn hành lý của vị khách đã theo dõi.

Những khách “VIP” thấy có hành lý chung khoang nên sẽ không nghi ngờ khi có người lạ đến lấy đồ. Sau khi lấy được tài sản, kẻ xấu thường giấu trong toilet và “nháy” cho đồng bọn tẩu tán.

Một tiếp viên hàng không lâu năm chia sẻ, nhiều hành khách rất lơ là trong việc quản lý tài sản cá nhân. Thời điểm “vàng” xảy ra tình trạng trộm cắp là khi hành khách ngủ. Kẻ gian sẽ giả vờ tìm hành lý của mình nhưng thực chất đang lục lọi, trộm đồ. Ngoài ra, khi máy bay cất cánh, hạ cánh lợi dụng tình trạng chưa ổn định hoặc mệt mỏi của hành khách, nhiều tên trộm sẽ di chuyển chỗ ngồi để lục lọi. Với các chuyến bay di chuyển vào ban đêm thì việc trộm cắp sẽ diễn ra dễ dàng hơn do hệ thống đèn chiếu sáng của máy bay sẽ được tắt bớt, tạo điều kiện cho khách hàng có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn.