Home Cộng Đồng Văn hóa sử dụng xe thuê của người Việt và Tây
Cộng Đồng

Văn hóa sử dụng xe thuê của người Việt và Tây

(www.Alouc.com) – Tôi chở khách Tây một tuần về xe sạch sẽ như chưa đi khách, còn với người Việt đi một ngày nhìn xe như thùng rác.

Tôi đang lái xe 16 chỗ kinh doanh dịch vụ du lịch, đã chở rất nhiều đoàn. Việc đầu tiên tôi muốn nói đến văn hóa sử dụng xe của người Việt ta.

Tôi nhớ hồi mới vào nghề đang chở đoàn khách người Pháp đi Đà Lạt. Khi xe đang lăn bánh, tôi uống hết lon nước ngọt và bấm kính xuống vứt ra ngoài, nhưng những người khách đã nói với hướng dẫn là họ không thích tôi làm như vậy.

Một chút ngại ngùng tôi nói lời xin lỗi bằng tiếng Anh và suy nghĩ cũng thầm cảm ơn họ đã giúp tôi tốt hơn. Tôi biết lỡ đâu có xe máy nào đi qua cán phải lon nước thì hậu quả khôn lường chứ chưa nói đến việc xả rác. Từ đó đến nay tôi không còn như vậy. Khi chở khách Việt, tôi không mở cửa cho họ ném bất cứ thứ gì ra ngoài khi xe đang chạy.

Tôi chở khách Tây một tuần về xe sạch sẽ như chưa đi khách. Còn đi với người Việt một ngày thì nhìn xe như thùng rác. Khách Việt họ lên xe xả rác, gác chân lên ghế. Họ yêu cầu dừng toilet bất cứ lúc nào dù tôi muốn đợi tý đến cây xăng. Còn khách tây thì không bao giờ.

Nghề lái xe không thấp hèn mà những người sử dụng xe không chuẩn mực mới thấp hèn. Như nhiều bạn có bình luận rằng: Có tiền mua ôtô nhưng không mua được văn hóa là thế.

Để mà so sánh văn hóa sử dụng xe của người Việt với khách Tây còn nhiều thứ phải bàn lắm nên tạm gác lại. Nhân đây, tôi cũng muốn chia sẻ việc an toàn khi lái xe về đêm.

Tôi đã từng lái xe khách tốc hành chuyên về đêm. Tôi còn chịu không nổi mỗi khi đến giờ gà gáy. Tầm 2 đến 3h là giờ buồn ngủ nhất của con người. Các bạn hay xem bóng đá đêm các bạn hiểu, cơ thể con người thay đổi nhịp sinh học sao chịu nổi.

Nếu các bạn lái xe vào giờ đó gặp xe nào lấn làn hay ép xe mình thì nên cẩn thận hết mức tấp sát vào lề vì biết đâu họ đang buồn ngủ. Như tôi chở khách Tây ban ngày họ cũng buồn ngủ vì tôi biết họ lệch múi giờ với ta, đến giờ là họ buồn ngủ.

Tôi từng chở nhiều đoàn đi đám cưới vào ban đêm nên về sau tôi rút ra kinh nghiệm thế này. Trước khi nhận tours báo giá tôi tra Google maps để biết vị trí, cự ly và thời gian bao lâu.

Nếu xa phải đi qua đêm tôi tư vấn cho họ sức khỏe và con người là quan trọng. Vì tiền mình còn làm ra nữa nên đi sáng sớm để mọi người cùng có sức khỏe. Sáng dậy đàn ông thì cà phê ngắm phố, phụ nữ có thời gian trang điểm thoải mái. Đi ban ngày tham quan như du lịch, cô dâu hay chú rể thần thái cũng tốt hơn và tất nhiên sẽ xinh đẹp hơn khi không phải mất ngủ chập chờn vật vờ trên xe.

Cách đây hai tháng, gia đình tôi cũng có thuê xe đi Phan Thiết dự đám cưới em gái nhưng tôi không lái. Tôi nói mọi người đi vào buổi sáng, chiều đến nghỉ ngơi tắm biển. Sáng dậy thời gian thoải mái chuẩn bị đám cưới, xong tiệc thì 2h chiều về đến nhà khoảng 10h tối. Ai cũng khỏe kể cả tài xế và cũng chỉ mất hai ngày cho chặng đường đi về 800 km.

Đám cưới là việc quan trọng nhất của đời người, là ngày vui của hai bên gia đình anh chị em ở xa đoàn tụ gặp gỡ nhau, vậy nên đừng tiết kiệm một ngày xe để niềm vui trọn vẹn. Tôi biết nhiều nơi người dân còn khó khăn, các bố mẹ ông bà hay tiết kiệm cho con cháu nhưng ngày cưới là của các bạn trẻ, các bạn ắt hẳn là người có sức khỏe và sẽ kiếm được tiền nên đừng tiết kiệm chuyện này.

Nên nếu việc thuê xe là một trở ngại về kinh tế và vẫn còn sự lo lắng về việc chi phí cho đám cưới thì tốt nhất các bạn nên tạm dừng việc kết hôn. Hãy tiếp tục làm việc khi chuyện kết hôn không còn là nan giải về kinh tế thì hãy nghĩ đến việc kết hôn.

Theo Vnexpress