Home Cộng Đồng Một phụ nữ Úc đối mặt 25 năm tù ở Colombia vì vận chuyển 5.8kg ma túy
Cộng Đồng

Một phụ nữ Úc đối mặt 25 năm tù ở Colombia vì vận chuyển 5.8kg ma túy

(www.Alouc.com) – Cassandra Sainsbury 22 tuổi, đến từ Moana, Adelaide, đã bị bắt vì tội vận chuyển ma túy tại sân bay quốc tế El Dorado, Bogota vào ngày 11/4 vừa qua, chỉ vài phút trước khi cô lên chuyến bay trở lại Úc.

Huấn luyện viên thể hình và nhân viên cứu hỏa tình nguyện này đang phải đối mặt với 25 năm tù giam tại một nhà tù Colombia sau khi bị bắt với 5,8kg cocaine trong hành lý. Cô nói với gia đình rằng mình là nạn nhân của tên tội phạm đã lừa đổ số thuốc đó cho cô.

Cô đang bị giữ tại nhà tù nữ lớn nhất Colombia – El Buen Pastor – trong khi chờ phiên tòa sẽ có thể kéo dài đến 2 tháng tới, gia đình Cassandra cho biết.

Trước đó, cô đến Colombia trong một chuyến du lịch ngắn kết hợp làm việc. Cô đã rời Úc từ 3/4.

Mẹ của Cassandra, bà Lisa Evans cho biết bà rất sợ và lo cho con gái mình.

Trả lời chương trình radio Kyle & Jackie O trên kênh KIIS 1065, bà nói đó là một “tình huống tuyệt vọng”.

Theo báo cáo, cô Sainsbury đã nói với mẹ rằng mình nhận số thuốc từ một người đàn ông lạ đã đề nghị làm phiên dịch cho cô khi cô đang trong kì nghỉ ngắn tại Colombia.

“Anh ta đã giúp con bé cả tuần, đưa nó đi khắp nơi và giới thiệu các địa điểm, nói chung anh ta đã rất tốt,” bà Evans nói.

Theo đó Cassie, dự định sẽ kết hôn vào tháng 2 năm sau, vì thế cô muốn mua một số món quà cho bữa tiệc thân mật của mình, cũng như cho gia đình và bạn bè.

“Con bé nói về những chiếc tai nghe muốn mua và người đàn ông đó nói ‘tôi biết một người có thể bán cho cô với giá rất tốt nếu cô mua khoảng 16 hay 18 chiếc’.”

Cassie đồng ý và vào ngày cô khởi hành, người đàn ông đã đến khách sạn đưa tai nghe cho cô, được gói kĩ càng, có thể là bằng túi ni-lông đen.

“Khi đó con bé đã quá ngây thơ, nó thậm chí không mở ra để kiểm tra có phải đó là headphone bên trong thật không,” bà Evans nói.

cocaine3
Cassandra dự định sẽ kết hôn với Scotty Broadbridge.

 

Bà Evans cũng cho biết gia đình đã thuê một luật sư uy tín và nhận được lời khuyên rằng Cassie nên nhận tội để tránh mức án từ 18-25 năm.

Mức án thấp nhất Cassie có thể phải nhận là 6 năm nhưng bà Evans đang hi vọng mức án này được giảm xuống 4 năm nếu con gái bà cung cấp thông tin về người đàn ông đã đưa thuốc cho cô.

Chị gái cô, Khala, người đến đón Cassie ở sân bay Adelaide đã nhận được tin dữ: “Họ soi hành lý của em ấy và tìm ra 5,8kg cocain gói lẫn trong những món đồ được dự định làm quà cho những người ở đám cưới và gia đình bạn bè của em,” Khala trả lời The Advertiser.

“Thật không còn gì để nói. Cassie là một cô gái trung thực, em ấy sẽ không bao giờ làm những việc như thế.”

Cassandra cho biết đã chuyển số điện thoại của người đàn ông cô gặp cho cảnh sát nhưng người này đã không còn liên lạc được. “Có một đoạn CCTV lúc cô ấy gặp người này.”

cocaine1
Nhà tù nơi Cassie bị giam giữ

 

Một luật sư Colombia đã khuyên gia đình nên nhận tội để tránh mức án tối đa 25 năm tù, nhưng giao tiếp giữa họ không được thuận lợi lắm vì rào cản ngôn ngữ.

“Ông ấy (luật sư) hi vọng giảm được mức án xuống tối thiểu nếu Cassie nhận tội nhưng em ấy đang tìm kiếm lời khuyên từ một luật sư khác và các khả năng có thể sẽ khác,” Khala nói.

cocaine2
Bên trong nhà tù nữ nổi tiếng. Ảnh CICR

 

“Thật khó khăn – tôi và mẹ không thể cứ thế rời đi, tôi còn có bốn đứa con và vé máy bay lại quá đắt chưa kể đến việc phải tìm chỗ ở.”

“Dù muốn có đại diện đến từ Úc nhưng chúng tôi cũng đang phải vật lộn để xoay sở tiền thuê luật sư.”

Với chi phí pháp lý dội lên từng ngày, gia đình Sainsbury đã lập một trang gây quỹ để hi vọng giảm bớt gánh nặng tài chính, với mục tiêu thu được 15.000 đô la (FundRazr).

Trên trang gây quỹ, bà Evans chia sẻ: “Là một người mẹ, tôi tuyệt vọng vô cùng khi con gái nhỏ của mình phải ở trong tình cảnh đó.”