Home Cộng Đồng Melbourne: Du học sinh Việt háo hức xếp hàng để trải nghiệm “thời bao cấp” ngày nào
Cộng Đồng

Melbourne: Du học sinh Việt háo hức xếp hàng để trải nghiệm “thời bao cấp” ngày nào

(www.Alouc.com) – Hội thanh thiếu niên Việt – Úc tại Melbourne (VAYA) lần đầu tiên phối hợp và tổ chức cuộc thi trải nghiệm ‘Xếp hàng về quá khứ’ ngay tại trung tâm thành phố Melbourne.

Sự kiện này nhằm tái hiện sinh động và cụ thể những nét văn hóa đặc trưng của Việt nam thời bao cấp, thập niên 70-80s.

Giai đoạn không quên của người già

Cover sinh động tái hiện cuộc thi Xếp hàng về quá khứ trên fanpage của Event 

Một Việt nam bình dị và đầy thân thương của những năm 1975-1986, với cửa hàng mậu dịch tem phiếu, với chiếc xe đạp “cọc cạch” cho đến chiếc tivi Nhật vỏ đỏ mà nếu hỏng chỉ cần đập đập vài cái là lại dùng như thường… đang được tái hiện sinh động trong cuộc thi “Bao cấp – Xếp hàng về quá khứ” được tổ chức tại thành phố Melbourne, Australia.

Được coi là một “gạch nối” giữa quá khứ và hiện tại, thu hẹp khoảng cách về nhận thức giữa các thế hệ, giúp những người trẻ ngày nay phần nào thấu hiểu được thời kỳ khó khăn mà cha anh mình đã trải qua.

Sự trải nghiệm hiếm có của lớp trẻ du học sinh, thanh thiếu niên Việt – Úc thành phần trí thức của nước nhà 

Điều đặc biệt lớp người trẻ chính là những người đứng ra tổ chức, dù rằng đa phần trong số họ chỉ biết đến thời bao cấp qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Trao đổi với phóng viên NewsVietUc, bạn Rachel Hiền Nguyễn  – thành viên Ban Tổ chức cuộc thi tự hào: “Ban đầu chúng mình chỉ định làm giống những sự kiện nhỏ sinh viên hay làm thường niên, nhưng như có một cái duyên đưa đẩy khiến chúng mình làm nên được một sự kiện gây được sự chú ý và ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng sinh viên tạiMelbourne”.

Ngoài ra, Xếp hàng về quá khứ (XHVQK) sẽ không thể tổ chức nếu như không có có sự tài trợ của các sponsors của VAYA.

Một thành viên của sự kiện trong trang phục thập niên 80s 
Phong cách quần rộng xắn gấu không thể nhầm lẫn vào đâu được của thập niên 80
Những hình ảnh này được các bạn sinh viên ghi lại ngay trên đường phố của trung tâm Melbourne
Trang phục thập niên cuối 70 đầu 80 được một bạn nữ tái hiện lại 

Chương trình tạo cơ hội cho mọi người được cùng trở về với thời ngày xưa khi mà mọi thứ vẫn còn bình dị và mộc mạc, được ăn những món vặt yêu thích hay cùng chơi những trò dân gian – con nít. Mọi người sẽ cùng nhau xếp hàng và nắm chặt ‘ sổ gạo’ để được ăn chè múc, bim bim cua, mì trẻ em, bánh cam, bánh chín tầng mây (bánh da lợn), bỏng ngô (bắp rang),… rồi cùng nhau hợp tác chơi ô ăn quan, nhảy dây, kéo co… để kiếm thêm tem phiếu cho ‘ sổ gạo’ nhà bạn.

Hơn hết, hội mong muốn mang lại nhưng phút giây đánh nhớ, kết nối với nhiều bạn mới và tình bạn thắt chặt hơn. Ngoài đó, hội còn tổ chức thi cho các cặp ăn mặc đúng concept và có lượt bầu chọn cao nhất trên fb page của hội. Giải nhất là 1 voucher đi chu du trị giá $1000 dành cho 2 người, người thắng cuộc tự chọn địa điểm và còn nhiều nhiều giải khác như nửa sẽ được công bố chính thức sau…

Những điều gì chờ đợi bạn trong đêm sự kiện Xếp Hàng Về Quá Khứ?

Ekip thực hiện Event Xếp hàng về quá khứ đã rất hào hứng và tâm huyết cho sự kiện lần này

Khu 1: Thoả mãn đam mê tự sướng
Ban tổ chức sẽ có hai khu để tự sướng, đươc trang trí theo phong cách 70’s. Tha hồ chụp chọe…

Tha hồ tự sướng cho các cư dân mạng melbourne

Khu 2: Thoả mãn dạ dày với các món ăn chỉ có tại XHVQK

Các món ăn từ thời bao cấp sẽ xuất hiện lại ngay tại nước Úc xa xôi ?(Ảnh minh hoạ) 

Mỗi bạn khi mua vé của XHVQK sẽ được phát cho 1 sổ gạo, trên mỗi sổ gạo sẽ có 3 tem phiếu, mỗi tem phiếu tương đương với 1 phần ăn nhỏ, các bạn phải cầm chặt sổ gạo và xếp hàng để được lấy phần ăn, các bạn lấy bao nhiêu phần thì trả lại bấy nhiêu tem phiếu. Các món ăn được bày biện hôm đó bao đặc biệt, bao gợi nhớ, rất đáng để mong chờ! Một số bạn ăn vì đam mê, muốn ăn thêm nhiều 1 tí thì có 2 cách.

Cách 1: Kéo đồng đội tham dự trò chơi để thắng sổ gạo. Trong đêm sự kiện thiên la địa võng đã được hội bố trí, các bạn sẽ tìm thấy các đồng đội một cách bất ngờ dựa vào màu sắc của chiếc vòng bạn đang đeo, bạn buộc phải tìm đúng đồng đội của mình, kéo họ tham gia và thắng các trò chơi, để cướp được sổ gạo từ BTC.

Cách 2: Mở hầu bao mua thêm sổ gạo.

Khu 3: Trò chơi tuổi thơ
Các trò chơi dân gian được bố trí chơi theo nhóm, tạo không khí tập thể sôi nổi, kết giao thêm nhiều bạn mới.

Bắn bi – Trò chơi có lẽ đã thất truyền từ thế hệ 10x sẽ được tái hiện lại trong sự kiện này???

– Thời gian: Từ 5h30 – 10 pm,Thứ Bảy 15/04/2017
– Địa điểm: Room 1.01 Level 1, 131 Queen st, Melbourne CBD, VIC 3000 Australia
– Quy mô và đối tượng tham gia: Ưu tiên học sinh hay cựu học sinh du học Việt Nam.

Phí tham dự: $10-$12-$14-$16 (có 4 đợt mở bán vé, mỗi đợt 30 vé sẽ được bán , ai mua càng sớm vé càng rẻ)

* Đợt 2 : 30 chiếc vé với giá $12/vé, vé được bán từ ngày 19/3 đến 26/3

Hãy cùng Xếp Hàng Về Quá Khứ để trải nghiệm nhiều cung bậc của cảm xúc vào ngày 15/04 sắp tới đây và khám phá thêm nhiều điều mới lạ nữa nhé.

Mọi chi tiết tham gia chương trình ‘Xếp hàng về quá khứ’ đọc giả có thể truy cập theo đường link sau : Xếp hàng về quá khứ

Theo VAYA ( Hội thanh thiếu niên Việt – Úc )