Home Cộng Đồng Lý do khách Tây muốn quay trở lại Việt Nam
Cộng Đồng

Lý do khách Tây muốn quay trở lại Việt Nam

Háo hức đếm từng ngày tới giờ khởi hành đi Việt Nam, cặp đôi Ba Lan có nhiều kỷ niệm đáng nhớ và mong có dịp quay lại.

Kaśka và Michał Kuduk du lịch cùng nhau từ năm 2016. Họ ghi lại trải nghiệm qua từng quốc gia trên trang KUUK and Travel, trong đó có chuyến khám phá Việt Nam vào năm 2017. Dù có vài chuyện không may đã xảy ra, cả hai vẫn có những kỷ niệm đẹp khiến hành trình tại dải đất hình chữ S thực sự đặc biệt.

Người dân đáng mến

Những người Kaśka và Michał gặp dù là trong một quán bar hay hàng quán ven đường đều thân thiện. Họ bắt chuyện và tò mò không biết hai du khách Tây có biết dùng đũa hay thích đồ ăn Việt hay không.

Chuyến đi Hội An vào dịp Tết Nguyên đán khiến họ rất hài lòng. Gia đình chủ homestay rất thân thiện và tình cảm, họ mời khách ăn cơm Tết với mình. Chị chủ nhà nấu bữa sáng và đổi món liên tục, đặc biệt đồ ăn truyền thống Việt Nam chứ không phải những món kiểu Tây bán nhan nhản cho khách ngoài đường.

Kaśka và Michał đi xe giường nằm. Ảnh: KUUK and Travel.

Kaśka và Michał đi xe giường nằm. Ảnh: KUUK and Travel.

Một cô chủ bán dụng cụ mở nút chai ở Đà Lạt còn chủ động khui chai vang nho mời họ uống, mà không lấy tiền, kèm hai ly đá để thưởng thức. “Đó chỉ là một cử chỉ nhỏ nhưng mỗi lần nhớ lại tôi đều thấy ấm lòng”, cặp đôi chia sẻ.

Cũng tại Đà Lạt, họ từng thử đạp xe trên đường đèo dài 6 km, có lúc mệt đến mức phải xuống dắt bộ. Người dân rất kinh ngạc khi thấy hai người nước ngoài đi xe đạp trên cung đường này. Nhưng cả hai được tiếp thêm động lực liên tục, khi mọi người từ trong ôtô, ngồi trên xe máy vượt qua đều hét lên: “Bạn sẽ làm được! Tuyệt vời!”.

Đồ ăn ngon nhất châu Á

Kaśka và Michał thích tính đa dạng vùng miền trong ẩm thực Việt – vốn được mệnh danh là hấp dẫn nhất châu Á: “Bạn có thể thử một món mới mỗi ngày. Từ Hà Nội cho tới TP HCM, ẩm thực mỗi nơi mỗi khác, giá chỉ khoảng vài USD một món”.

Michał gợi ý lẩu là món dễ gọi nhất dù ở bất cứ đâu, chỉ khoảng 200.000 đồng một nồi cho hai người kèm bia. Tại Sa Pa với tiết trời se lạnh, bạn chỉ cần chi ra từ 10.000 đến 20.000 đồng là có thể thưởng thức một xiên gà hay heo BBQ, vài củ khoai lang, một ống cơm lam hay chim nướng. Còn ở Đà Lạt, 10.000 đồng giúp bạn ấm bụng với một ly sữa đậu nành, hay chỉ với 75.000 đồng bạn có thể nhâm nhi một chai vang đỏ.

Một chủ hàng ăn tại Phú Quốc chuẩn bị đồ ăn cho cặp du khách và còn mời uống chén rượu thân mật không tính tiền. Ảnh: KUUK and Travel.

Một chủ hàng tại Phú Quốc chuẩn bị đồ ăn cho cặp du khách và còn mời uống chén rượu thân mật không tính tiền. Ảnh: KUUK and Travel.

Trong khi đó, Kaśka bất ngờ khi tìm thấy một nhà hàng phục vụ cả đồ ăn Việt Nam lẫn Ba Lan tại Hội An. Cô có thể gặp lại hương vị quê nhà với những đặc sản như dồi chiên kaszanka, giăm bông hun khói Ba Lan, pho mát nhà làm, bánh gối pierogi hay sandwich nướng một mặt zapiekanka…

Cảnh đẹp khắp đất nước mà không đông đúc

Michał liệt kê ra danh sách dài những điểm đến thú vị tại Việt Nam từ bãi Khem hay bãi Cửa Cạn của Phú Quốc (đối lập với bãi Sao và bãi Dài), những vùng hẻo lánh quanh Hội An, vùng núi phía bắc với những dãy núi hùng vĩ…

Ngôi nhà nhỏ nằm giữa thung lũng ở Sa Pa. Ảnh: KUUK and Travel.

Ngôi nhà nhỏ nằm giữa thung lũng ở Sa Pa. Ảnh: KUUK and Travel.

Không chỉ dừng ở thắng cảnh, cả hai cũng nhắc tới những điểm đến giúp du khách hiểu hơn về lịch sử – văn hóa của Việt Nam như nhà tù Cây Dừa tại Phú Quốc, bảo tàng Chứng tích Chiến tranh của TP HCM hay bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nhà tù Hỏa Lò tại Hà Nội…

Kaśka và Michał hy vọng sẽ có cơ hội quay trở lại Việt Nam để khám phá Sơn Đoòng – hang động lớn nhất thế giới và tới Phú Quốc thêm một lần nữa để đắm mình trong không gian của thiên đường nơi hạ giới.

Theo Vnexpress