Home Cộng Đồng Kết thúc có hậu của cô gái Việt săn chồng Tây từ lớp 9
Cộng Đồng

Kết thúc có hậu của cô gái Việt săn chồng Tây từ lớp 9

(www.Alouc.com) – Nhiều năm ròng rã tham gia các trang hẹn hò, Bảo Ngọc (Biên Hoà) tưởng như đã nản lòng thì bất ngờ có một chàng trai người Anh nhắn tin cho cô.

Nhìn Trần Thanh Bảo Ngọc (sinh năm 1996, quê Biên Hoà) hiện đang hạnh phúc với người bạn trai ngoại quốc và sắp tới có thể trở thành chồng chính thức, nhiều người tưởng đó là nhân duyên tình cờ. Tuy nhiên ít ai biết, để có được sự “tình cờ” đó, Bảo Ngọc đã phải lên kế hoạch “săn chồng Tây” từ khi mới chỉ là học sinh cấp 2.

 ket thuc co hau cua co gai san chong tay tu lop 9 - 1

Mơ ước lấy chồng Tây của cô gái trẻ nay đã có cái kết có hậu.

Là con đầu trong một gia đình bình thường ở một vùng quê nghèo khó thuộc Biên Hoà, cha Ngọc làm bảo vệ ngân hàng, mẹ bán đồ ăn sáng ngay gần nhà nên từ nhỏ, Bảo Ngọc hầu như không biết đến khái niệm “trai Tây”, bản thân cũng thú nhận chưa từng nhìn thấy một “người Tây” nào ngoài đời thực.

“Chỉ đến một ngày trong xóm mình khi đó có một cô hàng xóm ở Mỹ về cùng với chồng Tây và đứa con gái lai Tây. Nhìn em bé của cô ấy xinh quá, khiến em bắt đầu mê vẻ đẹp của các em bé lai. Tuy nhiên lúc đó, ý định lấy chồng Tây chưa chớm nở, chỉ là thấy thích thôi”.

Thời gian trôi qua đến khi Ngọc vào cấp 2, lên lớp 9 và bắt đầu có internet. Cô gái trẻ thường xuyên vào mạng và đọc được những câu chuyện tình đẹp của các cô gái Việt lấy chồng Tây, Ngọc bắt đầu mơ ước cũng được như vậy.

Sau một thời gian miệt mài rèn luyện Tiếng Anh và thường xuyên tham gia làm thành viên trên một trang web hẹn hò trực tuyến cho người Việt Nam với nước ngoài, Ngọc có được mối tình đầu là một anh chàng người Canada. Nhờ anh chàng này mà Ngọc đã tự tin hơn trong việc giao tiếp bằng Tiếng Anh, đồng thời hiểu hơn về tâm lý của “trai Tây” khi yêu. Sau đó, Ngọc tiếp tục yêu thêm một số anh chàng khác nhưng cũng nhanh chóng chấm dứt vì hầu hết họ chỉ muốn ‘chuyện ấy’ nên ban đầu họ ngọt ngào, nhưng khi biết cô không muốn thì dửng dưng.

“Mình tham gia ròng rã nhiều trang hẹn hò khác nhau, nhiều mối tình chóng vánh trôi qua nhưng không đến đôi. Là phận con gái, đôi khi thấy những chị gái cùng trong các trang hẹn hò này đã may mắn lấy được chồng Tây tốt và đang hạnh phúc mình cũng có đôi chút chạnh lòng. Mình hâm mộ các chị ấy lắm, ngày nào cũng vào facebook của các chị ấy để theo dõi”.

 ket thuc co hau cua co gai san chong tay tu lop 9 - 2

Rồi đến năm 19 tuổi, Ngọc bắt đầu đi làm cho một công ty game. Công việc bận rộn cùng nhiều quy định khắt khe của công ty khiến cô gái có ý định xoá đi phần mềm hẹn hò khỏi máy điện thoại vì nặng máy và kết quả không đi đến đâu.

Buổi trưa hôm đó, khi đang chuẩn bị xoá thì Ngọc bất ngờ nhận được tin nhắn từ một chàng trai có tên Fearghus. Tìm hiểu thông tin, thấy Fearghus chỉ mới sinh năm 1995 và đến từ London, Ngọc nghĩ anh chàng này còn quá trẻ và chắc cũng “khó có thể cưới được”. Tuy nhiên cô vẫn quyết định trò chuyện thêm vì thấy cách nói chuyện vui vui, cũng là để rèn luyện Tiếng Anh.

Fearghus Muir, chàng trai đến từ London chia sẻ luôn bị thu hút bởi màu đỏ. Ngay khi nhìn thấy hình của Ngọc – đang cầm hai quả ớt chuông đỏ hai bên tay – anh đã thốt lên: “Wow, sao lại có một cô gái xinh đẹp đến vậy”. Đấy cũng là khoảng thời gian Fearghus đang đi du lịch Việt Nam. Cặp đôi đã định sẽ gặp mặt nhau nhưng do lịch trình không trùng nên lại thôi.

Ngọc kể lại, hồi đấy biết Fearghus quan tâm đến chuyện lịch sử, cô gái trẻ thường xuyên lên mạng tìm kiếm thông tin, cố gắng học hỏi đến có chuyện mà nói với Fearghus. Cả hai dần dần trở nên gắn bó, trò chuyện tâm đầu ý hợp, mỗi ngày được chat với Fearghus, Ngọc lại thêm yêu mến anh chàng đến từ nước Anh này. Về phần Fearghus, dù chưa từng gặp Bảo Ngọc ngoài đời nhưng đi đến đâu anh cũng nhắn tin cho cô cẩn thận như một người thân thiết của mình, từ Nha Trang, Sapa, đến Trung Quốc hay ngay cả khi đã quay về Anh để tiếp tục việc học tập.

Linh cảm Fearghus cũng có tình cảm với mình, một ngày nọ, Ngọc quyết định thổ lộ tình cảm. “Lời yêu được thốt lên từ miệng cô gái Việt Nam xinh đẹp mà tôi thích ngay từ khi thấy hình của cô ấy trên web hẹn hò, khiến tôi quá bất ngờ làm đổ cả ly cà phê xuống sàn nhà. Mãi một lúc sau tôi mới định hình được cô ấy vừa nói yêu tôi“, chàng trai trẻ nhớ lại.

 ket thuc co hau cua co gai san chong tay tu lop 9 - 3

Fearghus  khoe món quà là chiếc khăn được Ngọc tặng

Sau lần tỏ tình ấy, mối quan hệ của Ngọc và Fearghus tiến thêm một bước mới, không chỉ là những dòng chat lạnh lẽo, cặp đôi quyết định sử dụng webcam để lần đầu nhìn thấy mặt nhau và camera trực tuyến.

Khi nhìn thấy Ngọc qua webcam, Fearghus đã liên tục khen cô gái Việt Nam này xinh đẹp quá. Chàng trai đã nói với mẹ mình – một y tá về hưu – và được sự đồng ý của mẹ để đặt vé máy bay về Việt Nam gặp gỡ Ngọc.

“Ngày 2/9 mình từ Biên Hoà ra sân bay đón anh ấy. Mình đứng ngay cổng chờ, khi vừa thấy nhau, chúng mình ngay lập tức chạy đến ôm nhau mặc kệ sân bay bao nhiêu người. Sau này anh ấy còn thổ lộ với mình là “Anh cứ tưởng anh bước ra mà không thấy em vì em quá hoàn hảo làm anh cứ sợ em không có thật“.”

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, Ngọc đã dẫn bạn trai ngoại quốc đi khắp Biên Hòa đến Sài Gòn bằng xe máy, xe bus, ăn quán cóc và đi xem phim như bao đôi tình nhân khác. Ngày 15/9, Fearghus đến lịch phải về nước nhưng cậu đã hủy chuyến bay để có thể ở bên cạnh Ngọc được thêm 2 tuần nữa.

Trước lúc về nước, anh đã xin phép bố mẹ Ngọc được cưới cô. Gia đình nhà Ngọc tuy bất ngờ vì tuổi hai người còn quá trẻ, nhưng trước sự kiên quyết của Fearghus nên họ đã làm một bữa ăn để hai bạn trẻ ra mắt họ hàng.

“Khi anh ấy về đến Anh, mẹ anh khi ấy có gọi cho mình, nói khi về đến sân bay gặp mẹ anh ấy cứ khóc suốt vì nhớ mình. Mẹ anh bảo cho anh đi quân đội để có tiền sẽ đưa mình sang sau. Vậy nhưng anh ấy thấy  là nếu vào quân đội thì sẽ không được nói chuyện với mình mỗi ngày và sợ mất mình. Vì vậy dù đã qua được 2 vòng kiểm tra, anh vẫn quyết bỏ và chuyển sang làm công ty nội thất để mỗi ngày được nói chuyện với mình”.

 ket thuc co hau cua co gai san chong tay tu lop 9 - 4

Cặp đôi hạnh phúc bên nhau trong lần Fearghus về Việt Nam thăm Ngọc (ảnh Nguyễn An Huy)

 ket thuc co hau cua co gai san chong tay tu lop 9 - 5

Chàng trai ngoại quốc rất thân thiện với gia đình Ngọc

 ket thuc co hau cua co gai san chong tay tu lop 9 - 6

(ảnh Nguyễn An Huy)

Tình đến nay, dù ở cách nhau hàng vạn dặm nhưng Ngọc và Fearghus yêu nhau đã được hơn 300 ngày. Hiện tại Ngọc đang chờ tháng 3 tới Fearghus sẽ quay lại Việt Nam để cùng cô lo cho xong thủ tục đám cưới rồi tiến hành chụp hình cưới và sau đó sẽ cùng Fearghus sang Anh mở một hàng làm tóc.

Ngọc bảo “Bây giờ mỗi ngày mình đều sáng sáng đi học làm tóc, chiều đi làm cho công ty Gas đến tận tối muộn. Tuổi trẻ mình chỉ muốn làm thật nhiều, cũng để cho thời gian qua nhanh, tối về mình và anh còn trò chuyện với nhau qua mạng.

Nhiều người nói mình quen trai Tây vì tiền hay nói mình chỉ được người ta tặng đồ second-hand thì mình cũng chỉ nói rằng họ không phải mình, họ chỉ là người ngoài cuộc và nếu họ không có tầm nhìn  rộng hơn với thế giới thì họ chỉ suốt ngày đi soi mói người khác cho qua ngày thôi. Mục đích mình kể ra câu chuyện tình yêu của mình là để những cô gái có mộng được lấy chồng Tây như mình sẽ có thêm động lực. Kiên trì nhẫn nại thì không có gì là không thể. Còn về chuyện tiền bạc, chúng mình cũng sẽ tự đi làm kiếm tiền như bao người khác.”.