Home Cộng Đồng Gã phụ xe vào nhà dân “làm bậy” rồi giết thiếu nữ
Cộng Đồng

Gã phụ xe vào nhà dân “làm bậy” rồi giết thiếu nữ

Không tìm được cách nào để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, gã phụ xe đột nhập vào nhà dân tìm đối tượng và sau đó sát hại.
 
Cuộc trốn chạy không thành
 
7 giờ tối 19/3/2018, tại ngôi làng Sidhrawali ở thành phố Gurgaon, bang Haryana (Ấn Độ), một cô gái 18 tuổi dẫn theo em trai 7 tuổi của mình trở về nhà sau khi kết thúc lớp học phổ cập máy tính. Vừa bước chân vào đến cửa nhà, cô bỗng vấp phải một vật dưới sàn.
 
Đứng dậy, cô nhìn thấy chiếc áo của mình có những vết bẩn màu đỏ dính vào khi vừa vấp ngã. Sàn nhà cũng rất nhiều vết như vậy. Hốt hoảng, cô vội nhìn quanh và kinh hãi thấy người em gái 16 tuổi đang trong tư thế ngồi dựa vào bức tường, váy áo bị xé rách. Cạnh đó, một gã đàn ông lạ mặt đang cố trùm chiếc bao tải lên người em.

 

Ngôi nhà của nạn nhân – nơi xảy ra vụ án thương tâm. 

 

“Tôi bắt đầu la hét khi nhìn thấy cảnh đó và cố gắng bắt kẻ lạ mặt nhưng hắn ta đã nhanh chóng leo qua đống cát và lao thẳng ra đường. Đến lúc tôi chạy ra đến nơi thì hắn đã chạy được sang phía kia đường và biến mất vào bóng tối”, nhân chứng cho biết.
 
Tuy nhiên, khi chạy qua ngôi làng bên cạnh, có vài người đang ngồi ăn ở một quán ven đường nhận thấy dáng vẻ hớt hải và lấm lét của người đàn ông này. Nghi ngờ vết máu trên quần áo hắn ta và điệu bộ “dường như đang chạy trốn khỏi cái gì đó”, họ liền giữ hắn lại hỏi.
 
“Anh ta nói rằng mình là lái xe tải và chúng tôi đã định để anh ta đi”, một trong số những người này cho biết. Tuy nhiên vào phút chót, họ quyết định báo cảnh sát để xác minh sự thật. “Chúng tôi không hề biết về vụ giết người, chỉ nghĩ rằng anh ta đã gây tai nạn và giữ anh ta lại vì điều đó. Đúng lúc đó thì nhận được tin về một vụ án làng kế bên”.
 
Cưỡng hiếp “tạm” để thỏa mãn nhu cầu
 
Ngày hôm sau, kết quả khám nghiệm tử thi vụ tử thi cho thấy nạn nhân đã bị tấn công tình dục trước khi bị giết. “Bộ phận sinh dục của nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng nhưng đó không phải là nguyên nhân gây tử vong. Cô ấy chết là do chấn thương nặng ở vùng đầu”, Tiến sĩ Deepak Mathur, người trực tiếp tiến hành khám nghiệm tử thi nói.
Hung thủ sau đó được xác định là Gajendra 23 tuổi, phụ xe tải đến từ bang Rajasthan. Theo lời khai, vào ngày xảy ra vụ án, hắn đi ăn nhậu tại nhà một người quen trong ngôi làng của nạn nhân. Ngồi suốt cả buổi chiều, khi đứng dậy ra về Gajendra đã ngà ngà say.
 
Trên đường trở về, nghĩ đến đoạn phim nóng vừa xem lúc sáng, Gajendra đột nhiên nổi cơn “ham muốn” nhưng không thể nghĩ ra cách nào để thỏa mãn nhu cầu sinh lý.
 
Khi đi ngang qua một ngôi nhà ven đường, thấy xung quanh không có hàng xóm, nhà gần nhất cũng cách cả chục mét, Gajendra bước vào vờ hỏi đường để thăm dò tình hình. Lúc này, chỉ có thiếu nữ 16 tuổi ở nhà. Thấy cơ hội đã đến, hắn đi ra ngoài quan sát xung quanh,rồi quay vào bên trong.
 
Biết được ý định của gã đàn ông lạ mặt, nạn nhân hét lên thì bị hắn dùng tay trái bóp cổ, dùng đùi và tay phải khống chế nằm im. Sau đó, hắn đe dọa sẽ giết chết nếu cô tiếp tục kêu lên và cưỡng hiếp nạn nhân.
 
Quá đau đớn, cô gái vùng vẫy và chống cự quyết liệt liền bị Gajendra dùng một hòn đá sắc nhọn được chuẩn bị từ trước đập liên tiếp vào đầu nạn nhân cho đến khi bất tỉnh.
 
Được biết, bố mẹ nạn nhân đều là những người lao động nghèo, bản thân em cũng chỉ học hết lớp 8 đã phải nghỉ học ở nhà. Vào buổi tối xảy ra vụ án, bố mẹ cô bé đi làm chưa về còn chị gái đã dắt theo cậu em trai đến một lớp học máy tính.
Theo Đàm Anh/Dân Việt