Home Cộng Đồng Đôi nam nữ và người vô gia cư Mỹ bị bắt vì bịa chuyện lừa tiền quyên góp
Cộng Đồng

Đôi nam nữ và người vô gia cư Mỹ bị bắt vì bịa chuyện lừa tiền quyên góp

Công tố viên Mỹ xác định câu chuyện người vô gia cư tốt bụng dùng 20 USD cuối cùng để mua xăng cho một phụ nữ hoàn toàn là bịa đặt. 

Ông Scott Coffina, công tố viên quận Burlington, bang New Jersey, hôm 15/11 tuyên bố các cáo buộc hình sự đối với Katelyn McClure, bạn trai Mark D’Amico và người vô gia cư Johnny Bobbitt, BBC đưa tin.

Theo lời kể của McClure, tháng 11 năm ngoái, cô đang đi trên đường cao tốc thì bị mắc kẹt vì xe hết xăng. Ông Johnny Bobbitt, một người vô gia cư gần đó đã dùng 20 USD cuối cùng trong túi để mua xăng cho McClure. Câu chuyện về lòng tốt của Bobbitt sau đó được chia sẻ trên khắp mạng xã hội và báo chí quốc tế, thu hút hơn 400.000 USD tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm.

Ông Coffina cho hay số tiền này sẽ được hoàn lại cho những người đã quyên góp qua một quỹ từ thiện trên trang web GoFundMe do D’Amico và McClure lập ra.

“Toàn bộ chiến dịch này dựa trên một lời nói dối”, Coffina nói. “Nó là hư cấu, trái phép và đã gây ra những hậu quả”.

Bobbitt đã bị cảnh sát bắt vào tối 14/11 ở Philadelphia và hiện bị giam với khoản tiền bảo lãnh là 50.000 USD. D’Amico và McClure cũng đầu thú với cảnh sát tối cùng ngày nhưng đã được thả. Luật sư của họ cho hay các thân chủ không có bình luận gì. Cả ba người bị buộc tội trộm cắp bằng hình thức lừa đảo.

Bức ảnh mà Katelyn McClure cho hay cô Johnny Bobbitt

Bức ảnh vào năm ngoái khi Katelyn McClure cho hay cô được Johnny Bobbitt giúp đỡ trên đường cao tốc. Ảnh: GoFunMe

Hồi tháng 9, các nhà điều tra đã lục soát nhà của đôi nam nữ này sau khi Bobbit và hai người tranh cãi về việc sử dụng số tiền. Người đàn ông vô gia cư kiện McClure và D’Amico quỵt tiền quyên góp, trong khi hai người này nói họ không muốn giao số tiền vì sợ Bobbitt sử dụng để mua ma túy.

Công tố viên Coffina cho biết gần như không có chi tiết nào trong câu chuyện trên là sự thật. McClure không hề bị hết xăng và Bobbitt cũng không phát hiện cô gặp khó khăn rồi giúp đỡ.

Chưa đầy một giờ sau khi McClure và bạn trai thành lập quỹ quyên tiền cho người đàn ông vô gia cư, cô đã gửi tin nhắn đến một người bạn thừa nhận rằng câu chuyện này là “hoàn toàn bịa đặt”.

Hiện vẫn chưa rõ chính xác những gì đã xảy ra với hơn 400.000 USD, dù luật sư của Bobbitt nói rằng toàn bộ số tiền đã bị tiêu sạch.

Theo Vnexpress