Home Cộng Đồng Cuộc sống đen tối của sĩ quan 3 năm sau ngày trúng xổ số lên tới 5.1 triệu bảng Anh (149,7 tỷ đồng)
Cộng Đồng

Cuộc sống đen tối của sĩ quan 3 năm sau ngày trúng xổ số lên tới 5.1 triệu bảng Anh (149,7 tỷ đồng)

(www.Alouc.com) – Trúng xổ số lên tới 5,1 triệu bảng Anh (khoảng 149,7 tỷ đồng), nhưng 3 năm sau, người đàn ông Anh đã nợ nần chồng chất.

Trúng xổ số mang lại cơ hội đổi đời cho rất nhiều người trên thế giới, thế nhưng nếu không biết tính toán, sử dụng tiền thông minh, nhiều người lại rơi vào cái bẫy do chính mình tạo ra, tiêu xài hoang phí, dẫn tới nợ nần, tan hoang tài sản. Câu chuyện về một sĩ quan người Anh trúng xổ số mới được chia sẻ trên tờ Plymouthherald đem lại một bài học về cách sử dụng đồng tiền cần suy ngẫm.

Ngày 29/1/2005, ông Pete Kyle, 52 tuổi, ở Mecca Bingo, Anh, đã trúng giải độc đắc với số tiền lên tới 5,1 triệu bảng Anh (khoảng 149,7 tỷ đồng). 2 ngày sau đó, ông tiếp tục trúng thêm 500 bảng Anh (khoảng 14,7 triệu đồng).

Ông Pete Kyle là người trúng giải độc đắc hiếm có ở Anh. Ảnh: The Sun.
Ông Pete Kyle là người trúng giải độc đắc hiếm có ở Anh. Ảnh: The Sun.

Đầu tiên ông mua một chiếc thuyền đánh cá và tất cả những công cụ tốt nhất phục vụ cho sở thích câu cá của mình. Ông và cậu con trai út Roy, khi đó 11 tuổi, lập tức tới Florida, nơi cậu bé dành cả tháng trời để khám phá những trò chơi ở SeaWorld hay Disney World… Và dĩ nhiên, cậu bé sẽ được mua những món đồ chơi xịn nhất với giá trên trời.

Ông cũng nhanh chóng bán ngôi nhà khiêm tốn của mình để tậu một ngôi biệt thự khổng lồ có giá 550.000 bảng ở phía bắc thành phố. Ông cũng không ngần ngại mua cho con gái Gemma, khi đó 20 tuổi, một ngôi nhà riêng và đưa cho con rất nhiều tiền để vui chơi cùng bè bạn.

“Tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ sống thật trọn vẹn nếu trúng xổ số. Nhờ chiến thắng của bố, tôi đã có một khởi đầu tốt đẹp trong đời”, Gemma nói vào thời điểm đó.

Ông Kyle đã cho 2 con hưởng cuộc sống vương giả sau khi trúng xổ số. Ảnh: The Sun.
Ông Kyle đã cho 2 con hưởng cuộc sống vương giả sau khi trúng xổ số. Ảnh: The Sun.

Ông sắm rất nhiều xe hạng sang, không tiếc tay chi 40.000 đô la cho chiếc Mercedes, 40.000 bảng cho chiếc Range Rover và 20.000 bảng nữa cho chiếc 4×4. Ông cũng mua tặng vợ cũ một chiếc xe Renault Megane.

Trung bình mỗi ngày khi đó, ông tiêu tốn khoảng 4.600 bảng Anh (khoảng 135 triệu đồng). Thế nhưng cuộc sống của sĩ quan bắn súng Hoàng gia đã thay đổi hoàn toàn sau 3 năm, khi tiền bạc dần cạn túi và thất bại trong nhiều thương vụ đầu tư. Ông đã phải bán căn biệt thự và rất nhiều tài sản của mình, thậm chí còn nợ nần chồng chất.

“Anh ấy đã nghe lời khuyên tồi từ những người xấu và trao tiền dễ dàng cho họ. Bây giờ anh ấy không có gì, thậm chí bị nhiều người đến đòi tiền”, một người bạn của ông Kyle chia sẻ.

 
Ông phục vụ bữa sáng tại nhà hàng nơi ông làm thêm năm 2008. Ảnh: The Sun.
Ông phục vụ bữa sáng tại nhà hàng nơi ông làm thêm năm 2008. Ảnh: The Sun.

Năm 2008, ông Kyle phải đến làm thêm tại khách sạn Rooms tại thành phố Plymouth với mức lương 15 bảng/đêm (khoảng 440.000 đồng/đêm). Số tiền lương quá ít ỏi ấy không đủ cho ông chi trả cuộc sống hàng ngày. Ông phải sống chủ yếu vào tiền trợ cấp từ chính phủ Anh. Sau đó, người ta không còn thấy ông ở khu vực này nữa. Thông tin về người đàn ông trúng xổ số tỷ phú cũng chấm dứt từ đó.

Theo Mộc Miên – Vnexpress