Home Cộng Đồng Cộng đồng du học sinh kêu gọi giúp đỡ cô gái nước ngoài bị trộm mất xe đạp tại Việt Nam
Cộng Đồng

Cộng đồng du học sinh kêu gọi giúp đỡ cô gái nước ngoài bị trộm mất xe đạp tại Việt Nam

(www.Alouc.com) – Hôm 20/7 trên báo Tuổi Trẻ có đăng tải bài viết ‘Cần một nghĩa cử đẹp với cô gái nước ngoài đạp xe xuyên Việt‘ nội dung nói về sự cố mất xe đạp của một cô gái nước ngoài khi vừa mới đến thành phố Hồ Chí Minh.

Theo báo Tuổi Trẻ, cô Rita Rasimaite đến từ Lithuania vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện chiếc xe đạp đã cùng mình vượt hơn 3.600 km ở Việt Nam bị trộm mất ngay khi cô vừa đến TP.HCM.

“Hãy giúp tôi với! Tôi đã đạp xe xuyên Việt suốt 2 tháng và sau khi hoàn thành hơn 3.600 km, tôi cũng đến được Sài Gòn vào tối hôm qua. Đáng lẽ ra tôi đã phải ăn mừng cột mốc này thật lớn nhưng thay vì vậy, sáng nay tôi không thể nhịn được và bật khóc vì ai đó đã trộm mất chiếc xe đạp của tôi rồi”, cô Rita Rasimaite chia sẻ trên một diễn đàn của người nước ngoài sinh sống tại TP.HCM ngày 19-7.

Rita chia sẻ thêm rằng trước đây cô cũng từng bị mất điện thoại khi ở Nha Trang nhưng cô không khóc, còn lần này thật sự cảm thấy rất buồn vì chiếc xe loại lai leo núi Cannondale quick 5 có ý nghĩa rất quan trọng với cô.

Rita trong hành trình xuyên Việt bằng xe đạp. Ảnh: FBNV

“Tôi không cần tiền, mà tôi chỉ muốn tìm lại được chiếc xe của mình vì nó rất tốt và đã đi cùng tôi qua nhiều chặng đường. Tôi đã nghĩ là mình sẽ mang theo nó khi rời khỏi Việt Nam và dùng nó cho những chuyến hành trình tiếp theo của mình”, Rita tâm sự.

“Đúng là tôi đã khá thất vọng khi gặp chuyện này, nhưng những chuyện như vậy thì xảy ra trên khắp thế giới. Tôi sẽ vẫn yêu Việt Nam như trước đây thôi. Bạn không thể định kiến luôn những người tốt mà bạn gặp chỉ vì một vài người xấu”, Rita không ngại bày tỏ mong muốn quay lại Việt Nam để sống, làm việc và tiếp tục chinh phục những cung đường bằng xe đạp.

Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng sau khi được đăng tải. Nhiều ý kiến gay gắt chỉ trích văn hoá trộm cắp vặt của một số người Việt cũng như yêu cầu sự vào cuộc của cơ quan chức năng.

Các ý kiến bình luận dưới bài báo

Không chỉ gây bức xúc trong nước, câu chuyện chiếc xe đạp bị đánh cắp cũng được cộng đồng người Việt và du học sinh tại nước ngoài quan tâm. Không lâu sau khi bài viết được chia sẻ, một chiến dịch kêu gọi sự giúp đỡ mang chiếc xe đạp của cô gái nước ngoài trở về được mở ra trên mang xã hội GoFundme ‘Sorry Rita, We bring your bike back‘. Nội dung của chiến dịch thực hiện bởi một du học sinh nhằm kêu gọi giúp đỡ một số tiền để Rita Rasimaite người bị đánh cắp xe đạp tiếp tục hành trình cũng như gửi một lời xin lỗi đến cô gái này vì câu chuyện không may.

Chiến dịch giúp đỡ Rita được kêu gọi trên Gofundme

Đúng như tiêu đề của bài viết trên báo Tuổi Trẻ, rõ ràng chúng ta cần một nghĩa của đẹp với cô Rita, và cộng đồng du học sinh đang chung tay tạo ra nghĩa của đẹp đó.

Theo Duhocsinh.us