Home Cộng Đồng Chân dung 2 nghi phạm “ăn thịt người” ở Nga: Chồng bốc mùi, vợ nghiện rượu
Cộng Đồng

Chân dung 2 nghi phạm “ăn thịt người” ở Nga: Chồng bốc mùi, vợ nghiện rượu

(www.Alouc.com) – Trong mắt những người quen, nghi phạm trong vụ sát hại 30 người gây rúng động nước Nga gần đây không có gì nổi bật ngoài việc người chồng bốc mùi còn vợ thì nghiện rượu nặng.

Cảnh sát Nga mới đây đã bắt giữ một cặp vợ chồng trung niên với cáo buộc cặp đôi này sát hại khoảng 30 nạn nhân trong suốt hơn 20 năm qua (từ năm 1999), sau đó ăn thịt họ. Hai đối tượng này là Dmitry Baksheev, 35 tuổi và vợ – Natalia, 42 tuổi.

Vụ việc nghiêm trọng nói trên được cảnh sát phát giác và bắt đầu điều tra từ cách đây khoảng một tháng khi những công nhân xây dựng gần đó đã tìm thấy một chiếc điện thoại di động với nhiều hình ảnh ghê rợn bên trong.

Sau đó, họ tìm thấy thi thể của một người phụ nữ 35 tuổi tại khu vực quân sự nơi cặp vợ chồng Dmitry sống. Hai người này ở trong một nhà nghỉ của học viện hàng không quân đội, trực thuộc bộ quốc phòng Nga.

Chân dung 2 nghi phạm ăn thịt người ở Nga: Chồng bốc mùi, vợ nghiện rượu - Ảnh 1.

Chân dung 2 kẻ nghi là sát nhân người Nga Dmitry Baksheev (trái) và Natalia.

Một chủ quán trong vùng cho biết người vợ thích uống rượu còn người chồng thì thường có mùi cơ thể. Trong khi đó, một nhân viên bán hàng tại quán, quen mặt 2 người này, xác nhận họ thường xuyên đến đây để mua thuốc lá.

Bà vợ thích rượu, nhưng ông chồng là người làm việc chăm chỉ“, nữ nhân viên nói với hãng tin RT (Nga). Cô này cũng cho hay ông Baksheev là người thân thiện, thường xuyên chào hỏi và xin lỗi nếu làm phiền ai đó.

Tuy nhiên, cô đặc biệt ấn tượng với mùi cơ thể của người đàn ông này vì nó hôi đến mức cô nghĩ ông ta không tắm thường xuyên. Nữ nhân viên này tin rằng mùi này lây lan từ những vật nuôi như chó và mèo trong nhà của hai vợ chồng.

Cũng theo lời nhân chứng trên, người chồng lao động ở công trường xây dựng, làm về gạch ngói. “Anh ta luôn mặc quần áo công nhân, mang theo đồ nghề và vật liệu xây dựng. Khi hay tin, tôi vô cùng bất ngờ“.

Trong khi đó, người vợ từng làm y tá nhưng gần đây sống rất cẩu thả và chỉ uống rượu qua ngày.

RT dẫn lời một chủ tiệm khác trong khu vực cho biết người chồng thường đến quán của họ mỗi sáng để uống một ly cà phê với kem. “Rõ ràng là ông ta đang khó khăn. Ông ta luôn mua những thứ rẻ tiền nhất“, người này nhớ lại đồng thời cho biết người vợ luôn mua đồ ngọt.

Theo nhân chứng trên, cặp vợ chồng này rất ít nói. Người chồng không bao giờ nói chuyện dài dòng với ai còn bà vợ thì chỉ nói khi say. Bà này vẫn để ý đến diện mạo khi luôn trang điểm và tô son môi.

Hàng xóm xung quanh đều nhận xét hai người này không có biểu hiện gì quá khác thường, trong đó người chồng cư xử khá ổn còn người vợ dạo gần đây uống nhiều rượu hơn.

Gần đây, bà vợ say nhiều hơn. Bà ta đã từng làm việc ở đâu đó, biết chăm sóc bản thân nhưng đột nhiên lại ‘xuống dốc’“, một người hàng xóm nói.

Khi đột nhập vào nhà của Dmitry, cảnh sát phát hiện vô số những bức hình rùng rợn được treo đầy trong nhà. Trong một thông cáo, ủy ban điều tra tỉnh Krasnodar xác nhận việc tìm thấy “nhiều thứ kinh dị trong tủ lạnh, phòng bếp và khắp nhà Dmitry”.

Truyền thông Nga cũng cho biết những bức ảnh được tìm thấy trong nhà của 2 vợ chồng được tráng máy phim từ những năm 1999. Giả thiết đưa ra rằng các vụ giết người có thể được thực hiện từ cách đây 20 năm. Hiện tại, cả 2 kẻ nghi là sát nhân đang được tạm giam để điều tra.

Theo Thời Đại